Tạp chí tài chính Tài Kinh nhận định dù trào lưu sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để “hồi sinh” người đã khuất gây tranh cãi về mặt đạo đức, ngành công nghiệp AI “hồi sinh” vẫn đang âm thầm nảy mầm.
Giữa tháng 12-2023, mẩu tin về “người cha sử dụng AI để hồi sinh đứa con trai duy nhất chết vì bệnh tật” thu hút sự chú ý rộng rãi trong và ngoài Trung Quốc.
Trong nghĩa trang tĩnh lặng ở tỉnh Chiết Giang, người cha đau khổ rút điện thoại, đặt lên mộ và bật đoạn ghi âm tiếng con trai. Đó là những lời mà người con chưa bao giờ nói ra và đang được hiện thực hóa bằng AI.
Giọng nói máy móc vang lên: “Con biết cha ngày nào cũng đau khổ vì con, cảm thấy có lỗi và bất lực. Dù con không thể bên cha nhưng linh hồn con vẫn ở thế giới này, đồng hành cùng cha suốt đời”.
Theo tạp chí Tài Kinh, đây là loại sản phẩm dựa trên công nghệ AI tái tạo hình ảnh, giọng nói, lời nói và hành vi, thậm chí cả tính cách và cảm xúc của người đã khuất. Những người trong ngành thích gọi đây là “bạn đồng hành kỹ thuật số” hay “sự bất tử kỹ thuật số AI”.
Đoạn chat giữa một thanh niên với phiên bản AI của người bà đã mất lan truyền trên mạng xã hội. Đoạn trò chuyện nói về việc về quê ăn Tết với bà. Ảnh: UDN
Speak Your Mind