April 29, 2024

Son Heung Min chấn thương trước trận thua Jordan vì xô xát với đồng đội?

  • Lisa (BlackPink) và bạn trai tỷ phú hẹn hò ở Pháp
  • CLB của Quang Hải thắng đội huyền thoại Rivaldo
  • Triệu tập nhóm thanh thiếu niên mang phóng lợn đi đánh nhau

  • Son Heung Min thi đấu trước Jordan với hai ngón tay phải băng bó - Ảnh: GETTY

    Son Heung Min thi đấu trước Jordan với hai ngón tay phải băng bó – Ảnh: GETTY

    Báo The Sun (Anh) tiết lộ câu chuyện gây sốc về Son Heung Min tại Asian Cup vừa qua. Trong bữa cơm tối của tuyển Hàn Quốc trước trận gặp Jordan ở bán kết, anh và các đồng đội trẻ xảy ra cự cãi.

    Một số cầu thủ muốn ăn thật nhanh để đi chơi bóng bàn. Với tư cách đội trưởng, Son Heung Min yêu cầu họ ngồi lại để nói chuyện, trao đổi với những đồng đội còn lại. Từ đây, tranh cãi và xô xát đã xảy ra.

    Vụ việc khiến cho Son Heung Min bị trật khớp ngón tay.

    Nguồn tin của The Sun cho biết: “Một số cầu thủ trẻ đã ăn rất nhanh rồi tách đội ra để chơi bóng bàn. Son Heung Min yêu cầu họ ngồi lại. Đã có một số lời lẽ thiếu tôn trọng được thốt ra nhắm về phía Son. 

    Chỉ vài giây sau, tranh cãi nổ ra và các cầu thủ được tách khỏi nhau. Son Heung Min chấn thương ngón tay khi cố gắng kêu gọi mọi người bình tĩnh”.

    Đáng nói, một trong số những người tranh cãi với đội trưởng tuyển Hàn Quốc là Lee Kang In, ngôi sao đang thi đấu cho Paris Saint-Germain (PSG).

    Ở trận gặp Jordan sau đó, đúng là Son Heung Min xuất hiện với hai ngón tay được băng bó. Anh cùng tuyển Hàn Quốc đã thi đấu đầy bạc nhược và nhận thất bại 0-2. Qua đó, giấc mơ vô địch Asian Cup của Son cũng tan biến tại bán kết.

    Báo chí Hàn Quốc hiện chưa thể xác định được tính chính xác của thông tin này. Tới thời điểm này, họ chỉ mới dẫn lại bản tin của tờ The Sun. Hiệp hội bóng đá Hàn Quốc hay đại diện của đội tuyển cũng chưa đưa ra bình luận nào.

    Sau trận thua, Son Heung Min đã trở lại Tottenham. Cuối tuần rồi, anh vào sân từ ghế dự bị và kiến tạo để Brennan Johnson ghi bàn giúp “gà trống” ngược dòng thắng 2-1 trước Brighton.


    Speak Your Mind

    *