Mới ngày nào còn nghĩ trend để quay “tóp tóp”, sắm sửa 7749 bộ quần áo mới, dọn dẹp nhà cửa, cùng bố mẹ nấu bánh chưng, bánh tét, thịt đông để “ăn Tết” mà giờ đã chuẩn bị… đi học. “Đồng chí tlinh” hiện không còn lên đồ để bắt trend biến hình 2 ảnh Capcut “giật giật” nữa, mà lên dây cót chuẩn bị tinh thần đi học đi vì xin phép trân trọng thông báo: Chính thức hết Tết rồi!!!
Thời gian trôi nhanh thật, thảo nào nhà thơ Xuân Diệu lúc nào cũng phải hối thức mọi người sống “vội vàng” lên để “cho màu đừng nhạt” và “hương đừng bay đi”. Giờ đây, ai ai cũng phải lặng thầm rơi nước mắt khi phải chấp nhận sự thật vô cùng đau lòng này, đặc biệt là tụi học sinh. Không biết bài tập về nhà trước Tết đã hoàn thành xong chưa? Không biết hôm đi học có dậy sớm đúng giờ đến trường không nữa? Không biết có kịp giảm cân để đi học không, kiểu gì đến lớp chúng bạn cũng kêu sao… lên cân ác thế?… Hàng tá câu hỏi nảy ra bên trong đầu các bạn học sinh lúc này.
Các nam thanh nữ tú của chúng ta lúc này chắc mong muốn được quay lại đêm giao thừa lắm, vì nào đã có ai sẵn sàng để đi học, đi làm trở lại. Đúng là hết Tết là điều… kinh khủng nhất!
Dù đã cố gắng lắm nhưng vẫn không thể tin là đã hết Tết rồi!
Speak Your Mind