May 9, 2024

Vụ cô gái mất liên lạc với gia đình bị sát hại, phi tang thi thể: “Mắt thần” phát hiện gì?

  • Chuyện tình ngọt ngào của mỹ nam “Quật mộ trùng ma” và bạn gái hơn tuổi
  • Cô gái có cặp chân “cực phẩm” nhờ chăm tập môn khó nhằn
  • Đường dây môi giới bán dâm với hơn 300 “gái tuyển” vừa bị triệt phá ở Hà Nội

  • Ngày 14/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM vẫn đang phối hợp với Công an TP Thủ Đức, TP.HCM di lý đối tượng Nguyễn Đăng Khoa (25 tuổi, quê Tiền Giang) từ tỉnh Bình Định vào TP.HCM để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi giết người.

    Cô gái 25 tuổi mất tích bị sát hại, phi tang thi thể trong khu Công nghệ cao

    Khoa là người đã thừa nhận sát hại chị Vi Thị T (SN 1999, quê tỉnh Đồng Nai) rồi phân thi thể đem đi phi tang ở khu Công nghệ cao, TP Thủ Đức gây xôn xao dư luận.

    Chị T làm tại 1 công ty trên địa bàn phường Tăng Nhơn Phú B, TP Thủ Đức, thuê trọ tại dãy nhà ở đường Quang Trung, phường Tăng Nhơn Phú B.

    Vụ cô gái mất liên lạc với gia đình bị sát hại, phi tang thi thể: "Mắt thần" phát hiện gì?- Ảnh 1.

    Khu vực nơi phát hiện nhiều phần thi thể của nạn nhân. Ảnh: A.X.

    Một nguồn tin cho hay, chị T sống cùng với người yêu ở 1 phòng trong dãy trọ trên, còn Khoa sống cùng một phụ nữ ở phòng khác cùng dãy trọ.

    Ngày 8/2, khi chị T chuẩn bị đồ đạc để về quê tỉnh Đồng Nai đón Tết cùng gia đình thì Khoa gọi chị T sang nhờ tý việc. Tại đây, Khoa đã tấn công khiến nạn nhân bất tỉnh rồi thực hiện hành vi quan hệ tình dục với chị T.

    Vụ cô gái mất liên lạc với gia đình bị sát hại, phi tang thi thể: "Mắt thần" phát hiện gì?- Ảnh 2.

    Camera ghi lại thời điểm chị T về nhà trọ nhưng không trở ra.

    Sau đó, Khoa phân xác nạn nhân rồi cho vào các túi ni lông, chở đến vứt ở khu đất có cây cối um tùm và mương nước tại khu Công nghệ cao TP.HCM.

    Nhiều ngày mất liên lạc với chị T, gia đình nạn nhân đã đến nhà trọ nơi cô gái thuê ở và vào phòng thì phát hiện xe máy, đồ đạc của nạn nhân vẫn còn nguyên nhưng ổ khóa đã bị thay.

    Sự việc được gia đình chị T trình báo với Công an phường Tăng Nhơn Phú B, TP Thủ Đức. Công an phường đã lập hồ sơ chuyển Công an TP Thủ Đức để tiếp tục điều tra, làm rõ.

    Nhận tin báo, Công an TP Thủ Đức đã phối hợp với Phòng PC02 Công an TP.HCM có mặt trích xuất camera để điều tra, làm rõ vụ mất tích bí ẩn.

    Qua dữ liệu camera, lực lượng chức năng chỉ thấy chị T đi xe máy về nhà trọ và không thấy người này trở ra. Trong khi đó, Khoa liên tục chở những túi ra khỏi khu trọ rồi trở về chuyển những túi tương tự ra ngoài.

    Xác định Khoa là nghi phạm số 1 liên quan trực tiếp đến sự mất tích bí ẩn của chị T nên tổ công tác đã vào cuộc xác định đối tượng đã rời TP.HCM đến tỉnh Bình Định nên ngay lập tức, cảnh sát đã lên đường vào tỉnh này để làm việc với Khoa.

    Biết không thể thoát tội, Khoa thừa nhận hành vi của mình và khai các địa điểm phi tang thi thể của chị T. Cảnh sát sau đó đã có mặt tại các khu vực và tìm thấy nhiều phần thi thể của nạn nhân ở khu vực vắng, nhiều cỏ trong khu Công nghệ cao.

    Hiện vụ việc vẫn đang được Công an TP.HCM tiếp tục phối hợp với Công an TP Thủ Đức điều tra, làm rõ.

    Nguồn: Sưu tầm


    Speak Your Mind

    *