Người ta thường nói, không có tuổi trẻ nào là không mắc sai lầm. Có những sai lầm có thể sửa chữa được, nhưng có những sai lầm thì không, và nó sẽ đi theo chúng ta đến suốt cuộc đời.
Hy vọng bất kỳ ai đọc câu chuyện này cũng sẽ tự rút ra bài học cho chính mình và không mắc phải những sai lầm tương tự.
Vụ tai nạn kinh hoàng bắt đầu từ một cuộc chia tay
Yêu đương thời tuổi trẻ, chuyện chia tay và buồn bã vì nó là điều khó tránh. Tuy nhiên việc kiểm soát cảm xúc và hành động sau đó mới là điều quan trọng và đáng nói.
Vào ngày 22/5/2021, một cô gái 16 tuổi tới từ bang Idaho của Mỹ tên là Kennedy Littledike buồn rầu vì mới chia tay với người yêu nên đã rủ 2 người bạn đi chơi. Họ đã đi ngắm hoàng hôn và trên đường trở về, do quá xúc động nên Littledike đã bắt đầu khóc. Littledike là người cầm lái và đã gây ra một vụ tai nạn kinh hoàng.
Bị ảnh hưởng tâm lý, Kennedy Littledike đã gây ra vụ tai nạn kinh hoàng khi lái xe đi chơi cùng 2 người bạn.
Speak Your Mind