April 28, 2024

Mùng 8 Tết dân tình vẫn nô nức đi du xuân: khắp nơi đông nghịt, nhìn khung cảnh nườm nượp người ở Hà Giang còn choáng hơn

  • Những lễ hội âm nhạc lớn nhất được tổ chức trong dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5
  • HLV Hoàng Anh Tuấn mong cầu thủ U23 được thi đấu nhiều hơn
  • Lễ hội chùa Trông với màn xoay kiệu khiến hàng nghìn người xem “lác mắt”

  • Có thể nói không khí Tết Nguyên đán năm 2024 vẫn còn rộn ràng khắp muôn nơi khi đến tận thời điểm này đã là mùng 8 Tết, thế nhưng dân tình vẫn tiếp tục nô nức đi du xuân, vãn cảnh dịp đầu năm mới. Mặc dù trước đó vào ngày mùng 6 Tết, hầu hết các nơi đã quay trở lại làm việc, thế nhưng ngay sau đó lại rơi vào cuối tuần nên nhiều người vẫn tranh thủ vui chơi nốt những ngày Tết còn lại.

    Chỉ riêng trong ngày mùng 8 Tết, hàng loạt fanpage trên Facebook đồng loạt chia sẻ những bức ảnh “biển người” ở khắp nơi. Tại các tỉnh thành lớn nhỏ đến các địa điểm du lịch nổi tiếng từ Bắc chí Nam, đâu đâu cũng trong tình trạng ùn tắc. Phải công nhận tinh thần vui chơi ngày Tết của người Việt năm nay vô cùng hào hứng và phấn khởi.

    Mùng 8 Tết dân tình vẫn nô nức đi du xuân: khắp nơi đông nghịt, nhìn khung cảnh nườm nượp người ở Hà Giang còn choáng hơn - Ảnh 1.

    Chiếm spotlight trong ngày mùng 8 Tết hôm nay chính là Hà Giang với khung cảnh dòng xe nối đuôi nhau gây ùn tắc trên dốc Thẩm Mã. Cung đường đến nơi địa đầu Tổ quốc đông như “trảy hội” khiến nhiều người bất ngờ bởi hết Tết rồi mà dân tình vẫn hăng hái đi du xuân quá. Các điểm du lịch tại Hà Giang như bến thuyền sông Nho Quế, phố cổ Đồng Văn… vẫn vô cùng nhộn nhịp từ thời điểm Tết Nguyên đán đến nay.

    Ảnh: @Hồng Thiệp Hà Giang

    Mộc Châu cũng là một địa điểm du xuân được nhiều gia đình yêu thích. Thời điểm này, hoa đào đã nở rộ khắp cao nguyên khiến nơi đây lại hút chân nhiều du khách tìm đến khám phá.

    Ảnh: @Khu du lịch sinh thái Thác Dải Yếm Mộc Châu Sơn La

    Đúng như dự đoán, Hội An Đà Nẵng là những điểm đến chắc chắn sẽ còn đông đúc trong những ngày cuối cùng của dịp Tết Nguyên đán năm nay. Khắp các tuyến phố đều đông đúc người qua lại, đặc biệt là thời điểm này khu vực miền Trung sở hữu thời tiết mát mẻ lại có nắng dịu nhẹ càng thích hợp cho một chuyến du xuân. Quả thật không đi chơi thì quả là có lỗi với thời tiết.

    Ảnh: @Đà Nẵng Page

    Ngỡ tưởng đến mùng 8 Tết Đà Lạt đã vãn người thế nhưng càng hết Tết dân tình lại thích thú trải nghiệm cảm giác “chạy đua” du xuân. Có thể thấy, trên các tuyến đường trung tâm, người người qua lại rất tấp nập. Dù không thể đông tới mức chen chúc như những ngày đầu của kỳ nghỉ lễ, nhưng thời điểm hiện tại thì lượng du khách đến Đà Lạt như vậy được đánh giá là khá đông.

    Ảnh: @Lang thang Đà Lạt

    Ngay cạnh Đà Lạt chính là Măng Đen, dù là cái tên mới nổi trên bản đồ du lịch nhưng nơi đây vẫn thu hút một lượng lớn du khách đến vui chơi những ngày đầu năm.

    Ảnh: @Lê Ái Quốc

    Ngoài Nha Trang thì Vũng Tàu được cho là địa điểm du xuân lý tưởng ngày đầu năm mới. Ai nấy cũng tranh thủ mấy ngày Tết cuối cùng đi tắm biển cho thoải mái rồi lại trở về với guồng quay công việc.

    Những ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết là lúc người người nhà nhà tranh thủ rủ nhau đi lễ chùa để chiêm bái, tham quan, đi lễ đầu năm. Ở những địa điểm như chùa Hương (Hà Nội), chùa Tam Chúc ( Hà Nam), chùa Lôi Âm và chùa Ba Vàng (Quảng Ninh).. hầu như đều chật kín người.

    Đầu năm ai cũng muốn mong cầu một năm mới bình an, may mắn vậy nên không quá ngạc nhiên khi các điểm du lịch tâm linh đến tận mùng 8 Tết vẫn còn có cả biển người chen nhau đến như vậy.


    Speak Your Mind

    *