Ngôi nhà màu vàng, 1889 (trái). Chân dung cắt tai, 1888 (phải). Ảnh: TL
Chỉ một thời gian ngắn sau khi cha của ông qua đời vào tháng 3 năm 1885, Vincent chuyển khỏi căn nhà gia đình của mình và tới sống ở một studio ở Nuenen, nơi mà ông bắt tay vào sáng tác bức họa nổi tiếng của mình “The Potato Eaters” (Những người ăn khoai tây). Tuy nhiên, những phản ứng tích cực mang phần ấm áp cho tác phẩm “The Potato Eaters” đã khiến ông nhận ra mình còn có rất nhiều điều để học hỏi. Cùng năm ấy, ông đã quyết định tham dự khóa học tại Viện Hàn lâm Mỹ thuật Antwerp và mãi rời khỏi Hà Lan.
Viện bảo tàng Van Gogh ở Amsterdam
Vào năm 1973, Viện bảo tàng Van Gogh ở Amsterdam đã mở cửa đón công chúng. Tòa nhà được thiết kế bởi kiến trúc sư Gerrit Rietveld người Hà Lan, để đáp lại nhu cầu có một bảo tàng tranh riêng biệt dành cho nghệ thuật hội họa của Vincent van Gogh. Thời nay, có khoảng 2 triệu người ghé thăm bảo tàng mỗi năm. Mặc dù Vincent không hề nhận được cảm thụ nghệ thuật tranh của mình trong những năm còn sống, ông luôn trân trọng giá trị các tác phẩm của mình.
Trong một bức thư gửi người em Theo của mình vào 25/10/1888, ông viết: “Anh không thể làm gì khi những tác phẩm của mình không thể bán được. Rồi một ngày kia, khi đó công chúng sẽ nhận ra rằng chúng đáng quý hơn giá trị vật chất của những bức họa hay những đồng lương ít ỏi để kiếm kế sinh nhai của anh khi vẽ những bức tranh này”.
// ket thuc code hien thi bai viet lien quan category ?>
Speak Your Mind