May 1, 2024

Học bá phát hiện côn trùng lạ trong cơm canteen, đọc thư khiếu nại mà choáng váng: Người học giỏi đi kiện cũng ở level khác!

  • Theo chân theo đoàn rước Đức Ông Trần Quốc Nghiễn vi hành cung đường ngắm hoàng hôn đẹp nhất Hạ Long
  • Trương Đình Hoàng – Đỗ Thị Thảo: Uyên ương vàng rẽ hướng kinh doanh
  • “Đạo luật Taylor Swift” và nỗ lực chống vé giả có gì đặc biệt?

  • Khi ăn tại canteen, bạn sẽ làm gì nếu phát hiện trong thức ăn có sâu, tóc hoặc các vật thể lạ khác?

    Bạn sẽ rùng mình thấy sợ mà bỏ đồ ăn đi, bạn sẽ mang “chứng cứ” đến gặp chủ canteen để tranh luận, hay là bạn sẽ lạnh lùng bỏ qua vật lạ sang một bên và tiếp tục ăn một cách bình thản?

    Cách đây không lâu, một “học bá” họ Triệu đến Đại học Nông nghiệp Trung Quốc cũng đã gặp phải sự cố tương tự, tuy nhiên cách xử lý của anh chàng này lại khiến cả cõi mạng phải trầm trồ. Theo đó, vào ngày xảy ra sự việc, sinh viên họ Triệu đi ăn ở canteen và vừa ăn được vài miếng, anh chàng liền phát hiện ra một con côn trùng lạ trong món cơm hấp dứa của mình.

    Học bá phát hiện côn trùng lạ trong cơm canteen, đọc thư khiếu nại mà choáng váng: Người học giỏi đi kiện cũng ở level khác! - Ảnh 1.

    Học bá phát hiện con côn trùng lạ trong món cơm của mình

    Không chỉ bỏ luôn đồ ăn, nam sinh này còn viết thư phản ánh sự việc gửi đến hiệu trưởng. Là sinh viên ngành Bảo vệ thực vật, Triệu đã sử dụng kiến thức mình học được để chỉ rõ tên của con côn trùng kia cũng như phân tích nguyên nhân nó xuất hiện trong món cơm.

    “Ban đầu em nghĩ nó là một con kiến đuôi kìm (Earwig – PV) nhưng sau khi nhìn kỹ, em phát hiện ra nó là bọ chân dệt (Embioptera – PV) (nó không giống kiến, mối đâu ạ). Bọ chân dệt là tên gọi chung của tất cả côn trùng thuộc bộ cánh lớp… Ở nước ta chỉ ghi nhận có một họ 2 chi 6 loài, phần lớn phân bố ở miền nam. Tại Bắc Kinh, chưa bao giờ được ghi nhận bộ này ở hoang dã. Vì vậy, con bọ này có lẽ đã theo đống dứa làm nguyên liệu từ nơi sản xuất đến Bắc Kinh này.

    […]

    Dựa theo tình trạng tử vong của con bọ chân dệt, nó hẳn là đã chết trong quá trình hấp cơm dứa. Nhiệt độ tăng cao khiến nó bò loạn, sau đó bò lên bề mặt cơm, cuối cùng gục ngã trong lồng hấp.

    […]

    Vậy thì vấn đề đặt ra, phải chăng canteen đã cho em ăn cơm dứa mà không rửa sạch vỏ dứa trước đó? Bởi nếu đã rửa sạch, con bọ này đã bị rửa trôi từ lâu”, thư “kiện” canteen của nam sinh họ Triệu viết.

    Bức thư khiếu nại đầy đủ chứng cứ khoa học, có cơ sở, dẫn chứng, phân tích sâu sắc, logic rõ ràng, không thể chối cãi, ngay lập tức làm xôn xao cộng đồng mạng, đặc biệt là những ai học yếu môn Sinh. Netizen ai nấy đều phải trầm trồ: “Có học thức thực sự rất đáng sợ”.

    Có người dùng mạng còn bày tỏ: “Chắc lúc đọc thư, trong lòng thầy hiệu trưởng đã nghĩ: học trò mình dạy ra, dù có khóc cũng phải cho thằng nhỏ một lượt like” hay “Học bá khiếu nại cũng chuẩn level học bá cơ”…

    Đáng chú ý, sau khi bức thư trở nên nổi tiếng, phía Đại học Nông nghiệp Trung Quốc cũng đã nhanh chóng đưa ra phản hồi chính thức. Đại diện nhà trường và canteen thừa nhận lỗi sai và gửi lời xin lỗi trân trọng đến với “học bá” Triệu. Không chỉ vậy, canteen còn triển khai luôn phiên bản cơm dứa 2.0 vào ngày hôm sau với phần dứa được gọt, cắt cẩn thận.

    Học bá phát hiện côn trùng lạ trong cơm canteen, đọc thư khiếu nại mà choáng váng: Người học giỏi đi kiện cũng ở level khác! - Ảnh 2.

    Sau đó nhà trường đã lắng nghe mà “nâng cấp” món cơm hấp dứa

    Vậy là “học bá” Triệu không chỉ “kiện” thành công mà còn nâng tầm “vụ kiện” của mình lên một tầng mới. Học giỏi đúng là có lợi đúng không nào?

    Nguồn: Toutiao


    Speak Your Mind

    *