Trong phim Cô đi mà lấy chồng tôi tập 14, Oh Yoo Ra (do BoA đóng) đã lên kế hoạch tạo hiện trường tự sát để cho mẹ ruột của Ji Won và bố của Soo Min (Song Ha Yoon) gánh hết tội thay mình sau vụ tai nạn. Ở một diễn biến khác, Ji Won đi làm trở lại sau vụ tai nạn như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Trong giờ nghỉ, nữ đồng nghiệp thân thiết tiết lộ chồng của cô ngoại tình trong khi vợ đang bị bệnh khiến Ji Won quyết định giúp đỡ đồng nghiệp.
Ji Won nhận thấy việc nếu cô không có hành động gì thì nữ đồng nghiệp sẽ phải là người gánh chịu số phận kiếp trước của mình. Để chuyển số phận bi kịch này sang Soo Min, Ji Won cho rằng cô cần quyến rũ Min Hwan, khiến anh ta không còn quan tâm đến vợ – Soo Min. Theo đó, Ji Won đã quyết định đi đôi giày đỏ mà Soo Min đã mang kiếp trước. Phía Yoo Ji Hyuk (Na In Woo đóng), anh đồng ý với quyết định của Ji Won nên cả hai đã dựng cảnh chia tay để Min Hwan tin tưởng. Sau đó, Ji Won mời Min Hwan đi nhậu và tâm sự về việc chia tay với Ji Hyuk. Dù ban đầu Min Hwan còn nghi ngờ nhưng hắn nhanh chóng tin tưởng vì biết cô có số tiền “khủng”.
Speak Your Mind