Roland Moore-Colyer, cây bút bình luận của tờ TechRadar từng hoài nghi về titan chỉ là chiêu trò quảng cáo thay vì hữu dụng thực sự. Tuy nhiên, khi cầm trên tay iPhone 15 Pro Max và Samsung Galaxy S24 Ultra, Roland mới nhận ra titan mang lại sự khác biệt rất rõ rệt. Dưới đây là quan điểm của anh.
“Tôi từng coi titan là thứ vớ vẩn”
Khi tin đồn về iPhone 15 Pro được trang bị khung titan nổi lên vào năm ngoái, tôi không cảm thấy bị thuyết phục.
Không phải vì tôi nghi ngờ tính xác thực của tin đồn, mà vấn đề ở chỗ việc sử dụng titan có thể chỉ là mánh lới quảng cáo và là cách để tăng giá iPhone thế hệ tiếp theo cũng như hàng loạt thiết bị sau đó.
Nhưng tôi đã sai.
Không có gì bằng trải nghiệm cầm trực tiếp mọi thứ và khi chạm tay vào iPhone 15 Pro Max, quan điểm của tôi về chiếc điện thoại này cũng như việc sử dụng titan đã hoàn toàn thay đổi, đến mức iPhone 15 Pro Max đã khiến tôi không muốn quay về với Android chút nào.
Nói một cách đơn giản, việc sử dụng titan trên khung của chiếc iPhone lớn nhất không chỉ giúp điện thoại nhẹ hơn đáng kể so với iPhone 14 Pro dùng khung thép mà còn biến chiếc iPhone quá khổ trở thành thiết bị dễ sử dụng hơn nhiều. Bỗng nhiên, tôi lại trở thành người hâm mộ dòng Max.
Ban đầu tôi nghĩ mình sẽ nhớ cảm giác đầm tay của thép trên iPhone Pro, nhưng quan điểm này đã thay đổi đến mức giờ đây tôi ưa thích việc nhẹ nhàng vuốt ve các cạnh mềm mại của iPhone 15 Pro Max bằng titan.
Cùng với kết hợp bốn tùy chọn màu sắc, Apple đã tạo nên chiếc điện thoại hấp dẫn, giữ được những gì đẹp nhất về thiết kế của thế hệ trước nhưng được tinh lại chỉnh một cách tuyệt vời.
Speak Your Mind