Cô gái có cái tên rất đáng yêu – XiaoLin, sinh năm 1994 – bắt đầu yêu thích làm vườn khi đến thăm khu vườn nhà một người bạn. Người bạn ấy của cô có mảnh đất nhỏ và trồng khéo léo với đủ các loài hoa, cây cảnh.
Khu vườn tuy nhỏ nhưng mang đến nguồn cảm hứng bất tận để cô gái dọn dẹp khoảng sân thượng và bắt đầu trồng các loại hoa mà mình yêu thích.
Trồng hoa là cách để cô gái trẻ trải nghiệm tình yêu với thiên nhiên, dễ dàng cảm nhận được sức sống cùng vẻ đẹp muôn màu của cây cỏ.
Điều quan trọng nhất chính là mỗi ngày, khi gặp những áp lực công việc, cô gái chỉ cần lên sân thượng, ngắm các loài hoa nở rộ trong vườn là đủ để mọi căng thẳng được giải tỏa, để tâm hồn luôn được thư thái, vui vẻ.
Khoảng sân thượng của cô gái trẻ ở Quảng Đông, Trung Quốc rộng 20m2.
Speak Your Mind