Thủ môn Kim Thanh: Từ cô gái làm rẫy đến Quả bóng vàng Việt Nam
Kim Thanh trên bục nhận “Quả bóng vàng Việt Nam 2023” – Ảnh: QUANG THỊNH
Kim Thanh là thủ môn đặc biệt của bóng đá nữ Việt Nam. Không chỉ là thủ môn có đôi bàn tay to do phải phụ gia đình làm rẫy lúc nhỏ, cô gái quê Long An này còn kiên trì vượt qua sai lầm, khó khăn để có được vinh quang như hiện tại.
Đến với bóng đá nhờ đôi bàn tay to
Nhà nghèo nên Kim Thanh thường phụ mẹ làm rẫy ở Đức Hòa (Long An) sau những giờ học. Công việc khá nặng nhọc với một cô gái, lại còn nhỏ tuổi, nhưng Kim Thanh vẫn cố gắng. “Tất cả những việc thường làm ở dưới quê tôi đều có thể làm hết, nên chắc vì vậy mà tay to ra”, cô tâm sự.
Long An có đội bóng chuyên nghiệp Đồng Tâm Long An từng nổi đình nổi đám ở V-League. Tuy nhiên, bóng đá nữ là điều xa lạ ở nơi này. Kim Thanh chưa bao giờ nghĩ sẽ đi đá bóng hoặc làm thủ môn cho đến khi bóng đá “gõ cửa” nhà.
Khi đó, CLB TP.HCM gọi điện đến trường Kim Thanh đang học lớp 6 để nhờ tìm một cô gái có bàn tay to một chút để làm thủ môn. Kết quả là Kim Thanh được chọn nhờ đôi bàn tay đã quen với việc làm rẫy.
Kim Thanh hạnh phúc khi được cha hôn chúc mừng sau lễ trao giải – Ảnh: PHƯƠNG NGHI
Lận đận
CLB nữ TP.HCM có truyền thống đào tạo ra thủ môn giỏi và luôn bắt chính ở đội tuyển nữ Việt Nam. Nổi bật là thủ môn Nguyễn Thị Kim Hồng – Quả bóng vàng Việt Nam 2002, Đặng Thị Kiều Trinh – Quả bóng vàng Việt Nam 2011, 2012 và 2017.
Đó cũng là thuận lợi lẫn áp lực cho chính Kim Thanh. Thuận lợi dĩ nhiên là được tập luyện và học hỏi từ chính các thủ môn đẳng cấp nhất của bóng đá nữ Việt Nam khi cô gái 17 tuổi này được lên đội 1 vào năm 2010. Còn áp lực chính là rất khó để vượt qua cái bóng quá lớn của đàn chị Kiều Trinh.
21 tuổi, Kim Thanh mới có trận đấu đầu tiên cho CLB nữ TP.HCM. 2-3 năm sau đó, cô vẫn không được thi đấu nhiều. Chỉ đến năm 2018, khi Kiều Trinh giải nghệ, Kim Thanh mới được thi đấu liên tục.
Nhưng trận ra mắt đội tuyển nữ Việt Nam lại là kỷ niệm đáng quên với Kim Thanh. Cô mắc 2 sai lầm trong trận thua U20 Úc 2-4 ở bán kết AFF Cup 2018.
Speak Your Mind