Kyo York thích đạp xe, mê khám phá những cung đường mới
Kyo York dành thời gian đạp xe 3-4 lần mỗi tuần – Ảnh: NVCC
Ca sĩ người Mỹ Kyo York nói với Tuổi Trẻ Online khi mới đến Việt Nam anh nặng 120kg nhưng nhờ kiên trì đạp xe đốt nhiều calo kết hợp chế độ ăn uống giúp anh lấy lại vóc dáng cân đối.
Điều này giúp anh thoải mái khi mặc áo dài biểu diễn hoặc mặc tham gia các sự kiện.
Mỗi chuyến đi là một trải nghiệm
Kyo York cho biết đạp xe không chỉ là môn thể thao đốt nhiều calo trong thời gian ngắn, giữ ngoại hình chuẩn mà còn giúp tinh thần thoải mái, phổi khỏe mạnh, có lợi cho việc ca hát của anh.
Chính vì vậy anh luôn duy trì việc đạp xe hằng tuần bên cạnh việc tập gym.
Kyo York lập nhóm với nhà thiết kế Thuận Việt, ca sĩ Khánh Ngọc thường đạp xe dạo quanh TP.HCM. Thậm chí nhiều lần cả ba đạp xe khoảng 20 đến 50km, đến tỉnh Long An.
“Tìm được bạn bè có cùng sở thích chơi thể thao là cách giúp tinh thần tốt hơn. Đạp xe giúp cơ thể linh hoạt toàn diện cùng lúc, không tác động vào nhóm cơ riêng nào mà là tất cả. Chúng tôi có nhiều trải nghiệm, gắn kết với nhau sau mỗi chuyến đi” – Kyo York chia sẻ.
Rèn luyện qua đạp xe, Kyo York rút ra kinh nghiệm rằng bản thân cũng giống như chiếc xe đạp, lúc nào cũng phải tập trung tiến về phía trước. Qua đây còn giúp anh bình tĩnh, ngộ ra nhiều điều.
Kyo York thường đạp xe vào buổi tối. Anh đạp từ 20h (sau giờ kẹt xe) đến 21h30 hoặc 22h. Những tuyến đường dễ đi mà Kyo York thường đạp xe gồm: Tôn Đức Thắng, Võ Văn Kiệt, Trần Hưng Đạo, Hoàng Sa, Trường Sa…
Tuy nhiên những lúc đạp xe nhóm, anh thường theo khung giờ chung, tầm 15h, đây cũng là một trải nghiệm mới. Anh nói nhiều người cũng sẽ chọn đạp xe vào sáng sớm, thời tiết mát, tốt hơn cho sức khoẻ. Tuy nhiên, công việc của anh thường diễn khuya nên anh ít đạp xe thời điểm này.
Việc đạp xe còn giúp nam ca sĩ tiếp cận địa địa lý thành phố, biết thêm đường xá, đặc biệt là những con đường đi tắt đi gần hơn hoặc đi lúc bị kẹt xe.
Anh hay lên kế hoạch đạp xe đến một địa điểm mới nào đó, như là cách khám phá những điều mới, lạ.
Kyo York tâm sự: “Sau khi chạy một đoạn đường dài về nhà, Kyo cảm thấy đã thật sự. Kết thúc hành trình như là một sự chiến thắng. Kyo luôn tìm một điều gì đó mỗi ngày để chiến thắng bản thân mình”.
Đạp xe đến nhiều nơi cho anh nhiều trải nghiệm thú vị – Ảnh: NVCC
Speak Your Mind