May 15, 2024

“Đào, phở và piano” tiếp tục cháy vé, khán giả muốn xem phải xếp hàng 2 ngày

  • Ra mắt sách “Từ Việt Bắc về Hà Nội” nhân kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
  • Thương hiệu Man United còn lại gì?
  • Khai mạc LHP Cannes lần thứ 77: Căng thẳng trong hậu trường

  • Theo số liệu thống kê từ Box Office Vietnam, Đào, phở và piano – bộ phim chiến tranh do Nhà nước đầu tư, đạo diễn bởi NSƯT Phi Tiến Sơn tính đến sáng ngày 23/2 đã thu về hơn 1,1 tỷ đồng. Theo thống kê từ Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, Đào, phở và piano thu về là gần 1,7 tỷ đồng. Doanh thu của phim có sự tăng trưởng đáng kể, do đã được chiếu ở nhiều cụm rạp trên cả nước.

    Khung cảnh khán giả xem phim Đào, phở và piano sáng ngày 23/2, tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia (Hà Nội). Clip: Thủy Vũ

    Sáng 23/2, tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia (Hà Nội), theo ghi nhận của PV Dân Việt, lượng người mua vé phim Đào, phở và piano rất đông. Các suất chiếu từ 10h30 đến tối cùng ngày gần như đã bán hết. Rạp phim phải mở thêm các quầy bán vé phụ để đáp ứng nhu cầu mua vé xếp hàng của khán giả. 

    Thậm chí, nhà rạp cũng bố trí nhân viên trực điện thoại để giải đáp thắc mắc khách mua vé ở xa. Trao đổi với một nhân viên tại rạp, người này cho biết, hiện hệ thống online của Trung tâm Chiếu phim Quốc gia không thể mua vé, để có được vé xem phim Đào, phở và piano thì khán giả buộc phải xếp hàng hoặc gọi điện tới số hotline của rạp.

    "Đào, phở và piano" tiếp tục cháy vé, khán giả muốn xem phải xếp hàng 2 ngày- Ảnh 4.

    Khán giả xem Đào, phở và piano sáng ngày 23/2, tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia (Hà Nội). Ảnh: Thủy Vũ

    Bên cạnh đó, một nhân viên soát vé tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia cũng nói rằng, vì buổi tối các suất đẹp thường hết nhanh, nên nhiều người tranh thủ đi buổi sáng để xem được Đào, phở và piano, kể cả ngày thường. Đây là một hiện tượng hiếm gặp đối với nhiều bộ phim chiếu tại rạp. Giá vé Đào, phở và piano trên cả nước giao động vào khoảng 50.000 đồng cũng là một điểm thu hút khán giả có nhu cầu tới rạp

    Chị Khánh Linh (23 tuổi) – nhân viên văn phòng tại quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, vì thấy phim đang rất nổi nên tranh thủ cùng chồng đi xem vào sáng ngày thường. Chị Khánh Linh cho biết, chị đã phải nhờ chồng xếp hàng mua vé cách đây 2 ngày vì nhận thấy phim hết vé nhanh. Chị nói rằng, lý do chị muốn xem phim Đào, phở và piano vì tò mò và vì lâu rồi điện ảnh nước nhà mới có phim lịch sử gây “sốt” nên muốn biết bối cảnh phim được dàn dựng ra sao.

    "Đào, phở và piano" tiếp tục cháy vé, khán giả muốn xem phải xếp hàng 2 ngày- Ảnh 5.

    Vé Đào, phở và piano sáng 23/2. Ảnh: Thủy Vũ

    Hai bạn trẻ Kim Chi và Khánh An đang là sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân cũng tranh thủ buổi sáng không có giờ học để đi xem phim Đào, phở và piano. Theo quan điểm của hai bạn, khán giả đi xem đông, nhất là người trẻ là do xu hướng, muốn “bắt trend”. Điều quan trọng cả hai trẻ mong muốn là tìm hiểu về lịch sử sau một thời gian quá nhiều phim Việt Nam trên thị trường nhưng đề tài thường chỉ có hài, tình cảm.

    Trước đồn đoán về việc Trung tâm Chiếu phim Quốc gia liệu có thực sự bán hết vé Đào, phở và piano hay không, theo ghi nhận của PV Dân Việt, thực tế các phòng chiếu đều chật kín chỗ ngồi. Thậm chí, có những khán giả chấp nhận mua vé ở hàng A vì chậm chân so với những người khác.

    Khán giả Minh Hiền (63 tuổi, Đống Đa, Hà Nội) bày tỏ ý kiến khá hài lòng về bộ phim Đào, phở và piano. Cô chia sẻ, phim có sự đầu tư chỉn chu về bối cảnh và trang phục, nhiều cảnh cháy nổ để làm nổi bật sự khốc liệt của chiến tranh, duy chỉ có điểm trừ thoại còn nặng tính kịch, diễn xuất không quá sâu. Tuy nhiên, khán giả này cũng hy vọng đây sẽ là bước đà tốt để điện ảnh nước nhà có nhiều phim lịch sử trong tương lai.

    "Đào, phở và piano" tiếp tục cháy vé, khán giả muốn xem phải xếp hàng 2 ngày- Ảnh 7.
    "Đào, phở và piano" tiếp tục cháy vé, khán giả muốn xem phải xếp hàng 2 ngày- Ảnh 8.

    Khán giả ngồi cả hàng A vì không mua được chỗ đẹp. Ảnh: Thủy Vũ

    Chia sẻ với PV Dân Việt, nam chính bộ phim – diễn viên Doãn Quốc Đam bày tỏ: “Tôi thực sự quá bất ngờ. Trước đó, tôi không nghĩ tác phẩm có cơ hội tiếp cận được với số đông khán giả như vậy. Những ngày qua, tôi nhận được nhiều tin nhắn của công chúng bày tỏ tình cảm với bộ phim, mong đợi được sở hữu tấm vé xem Đào, phở và piano. Đó là tình cảm mà bất kỳ nghệ sĩ nào cũng trân trọng và mong đợi”. Dù vậy anh cũng cho rằng diễn xuất của mình còn chưa được ưng ý, nếu có cơ hội làm lại thì anh còn muốn mình có thể làm được tốt hơn.

    Đạo diễn Phi Tiến Sơn cũng bày tỏ sự cảm kích với tình cảm của khán giả: “Tôi hiểu đằng sau sự quan tâm của khán giả tới bộ phim là nhu cầu trải nghiệm lịch sử, là cảm xúc thiêng liêng với lịch sử hào hùng của dân tộc, lòng yêu nước. Điều đó cho thấy, điện ảnh chúng tôi còn nợ khán giả rất nhiều về mảng đề tài lịch sử này. Hy vọng sắp tới đây các đồng nghiệp của tôi sẽ trả dần món nợ ấy”.

    Đạo diễn phim Đào, phở và piano cũng chia sẻ thêm: “Bộ phim này được làm ra với mong muốn thế hệ sau sẽ biết được cha ông mình đã lương thiện thế nào, tử tế ra sao dù có phải đối mặt với hiện thực nghiệt ngã của chiến tranh và coi cái chết “nhẹ tựa lông hồng”.

    Ở TP.HCM, sau khi phim được trình chiếu một số cụm rạp, thậm chí còn có trường hợp máy in vé của rạp bị hỏng, đến mức nhân viên đành phải dùng giấy thường để tự viết vé cho khách. Đây có thể coi là một trường hợp hi hữu, nhất là với phim Việt.


    Speak Your Mind

    *