May 20, 2024

Công Phượng xuất hiện nhưng không được Yokohama cho thi đấu

  • Bị chụp ảnh đưa 2 cô gái xinh đẹp về nhà qua đêm, Phùng Thiệu Phong nói gì?
  • Ho Chi Minh City Night Run Eximbank thành công rực rỡ
  • Huyền thoại nhạc rock Hồng Kông bị đập phá bia mộ

  • Công Phượng xuất hiện 4 ngày trước trận đấu mở màn - Ảnh: YOKOHAMA FC

    Công Phượng xuất hiện 4 ngày trước trận đấu mở màn – Ảnh: YOKOHAMA FC

    Đội bóng của Công Phượng có trận mở màn mùa giải J-League 2 bằng trận hòa 1-1. Cả hai bàn thắng của trận đấu đều do cầu thủ của Yokohama FC ghi (một bàn phản lưới nhà).

    Công Phượng vẫn không được đăng ký

    Bốn ngày trước khi trận mở màn của CLB Yokohama, trang tin của đội bóng đăng hình ảnh tiền đạo Công Phượng lên mạng xã hội. Ngay lập tức, lượt tương tác bài viết này tăng cao so với những bài đăng khác.

    Nhiều khán giả kỳ vọng tiền đạo tuyển Việt Nam sẽ có mùa giải khá khẩm hơn năm 2023. Việc Yokohama rớt xuống J-League 2 là tín hiệu lạc quan để người hâm mộ bóng đá Việt Nam tin vào điều đó.

    Mùa trước, Công Phượng chỉ chơi 2 phút cuối trong một trận đấu cúp. Anh thậm chí còn chưa được ra mắt giải đấu hàng đầu nước Nhật J-League 1 thì đã quay trở lại hạng đấu thấp hơn. Vì vậy, Công Phượng có mục tiêu để phấn đấu.

    Ấy vậy mà trong đội hình ra sân của Yokohama trước Renofa Yamaguchi, Công Phượng vẫn vắng bóng. HLV Shuhei Yomoda đăng ký 18 cầu thủ ở trận này và không có gì ngạc nhiên khi Phượng không có tên.

    Chắc chắn rằng với cựu tiền đạo HAGL, việc lọt vào danh sách dự bị một trận đấu ở J-League 2 giờ cũng là mục tiêu lớn phải đạt được, chứ chưa nói đến việc vào sân thi đấu.

    Đội hình đăng ký 18 cầu thủ của Yokohama - Ảnh: YOKOHAMA FC

    Đội hình đăng ký 18 cầu thủ của Yokohama – Ảnh: YOKOHAMA FC

    1 điểm an ủi cho Yokohama

    Mùa giải 2024, Yokohama FC đăng ký 32 cầu thủ, ít hơn mùa giải J-League 1 năm 2023. Tuy nhiên, hàng công nơi Công Phượng thi đấu phải cạnh tranh với 8 tiền đạo khác, cả nội lẫn ngoại binh.

    Cuộc cạnh tranh ở đội bóng không hề dễ dàng khi gần 1/2 đội hình sẽ phải ngồi làm khán giả. Thậm chí, trong trận vừa qua họ còn phải chứng kiến tân binh Gabriel Costa đốt lưới nhà ở phút 52.

    Đến phút 59, Yoshihiro Nakano mới san bằng tỉ số cho đội chủ nhà. Đây cũng là bàn thắng ấn định kết quả hòa 1-1 của Yokohama trong ngày trở lại sân chơi J-League 2 mùa giải 2024.

    1 điểm là kết quả tạm chấp nhận được cho HLV Yomoda. Ông cho biết: “Tôi đã có 2 năm làm HLV ở đây nên không có gì mới lạ trong trận mở màn mùa giải. Tôi đã vẽ ra một bức tranh toàn cảnh cho đội ở mùa giải này để tư duy về cách chiến thắng trong 38 vòng đấu”.

    “Năm nay, chúng tôi muốn tăng khả năng thi đấu ổn định để làm hài lòng khán giả trong mọi trận đấu. Tôi cũng muốn đẩy mạnh giúp cầu thủ phát triển bằng cách sử dụng nhiều đội hình khác nhau trong mùa giải”, ông chia sẻ trước trận.

    Với kết quả hòa, Yokohama tạm thời đứng thứ 3 với 1 điểm trước khi 7 cặp đấu còn lại của vòng 1 J-League 2 diễn ra trong tuần này.


    Speak Your Mind

    *