Tuấn Hưng: Không nên so sánh các bộ phim chiếu cùng thời điểm
Những ngày gần đây, bộ phim Đào, phở và pianoca sĩ Tuấn Hưng, người vào vai một công tử Hà Thành sống ở khu nhà giàu, có lòng yêu nước sâu đậm trong trong Đào, phở và piano chia sẻ: Anh cũng không ngờ mọi người yêu thích và săn lùng vé bộ phim như vậy.
Đáng nói, Tuấn Hưng khẳng định anh cũng chưa được xem hết toàn bộ phim, do vướng lịch diễn khi phim chiếu thử cho ê-kíp. “Tới khi phim được ra rạp thì vé cũng chẳng có, tất cả những người làm nên bộ phim đều bất ngờ quá đỗi với sự đột phá lần này. Cũng bởi vậy, khi liên hệ được với Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, tôi đã quyết định đặt nguyên một phòng mời bạn bè, người thân đi xem”.

Tuấn Hưng trong hậu trường phim “Đào, phở và piano”. (Ảnh: FBNV)
Nhắc tới sự so sánh của công chúng giữa hai bộ phim Mai và Đào, phở và piano, Tuấn Hưng cho rằng: “Chúng ta khoan nói và so sánh với những bộ phim đang chiếu cùng lúc, bởi đó là sự so sánh đánh giá khập khiễng. Mỗi phim sẽ có nội dung và mức chi phí đầu tư khác nhau. Không có một thước đo chuẩn nào cho những tác phẩm nghệ thuật cả, chỉ có tình cảm sự quan tâm của khán giả là thước đo chuẩn mực nhất cho tác phẩm đó”.
Trước đó, chia sẻ với PV Dân Việt về lý do nhận vai diễn trong Đào, phở và piano,đạo diễnĐiện ảnh xem đây có phải sự thật không.

Nhắc tới những kỷ niệm khi tham gia phim, Tuấn Hưng cho biết anh nhớ khoảng thời gian làm việc cùng nhau từ sáng tới khuya, vào rừng xuống sông với cái nhiệt độ cắt da cắt thịt. “Chúng tôi dẫm phải phân bò, rắn đuổi, muỗi cắn… đủ cả. Ngại nhất là trời lạnh mà phải chờ tới lượt mình quay, nhấp nhấp ly cafe nóng cho đỡ buồn ngủ, ngó đồng hồ đã 3 giờ sáng, tôi vẫn phải giữ tinh thần tốt để quay “một phát ăn ngay”. Những người vất vả hơn cả vẫn là đạo diễn, ê-kíp quay cùng hậu trường thiết kế, họ đã làm việc rất tỉ mỉ để có những cảnh quay chiến trường bom đạn tốt nhất có thể”.
Trong Đào, phở và piano,ca sĩ Tuấn Hưng vào vai me xừ Phán 30 tuổi – một anh chàng Tây học lúc nào cũng “sơ mi, cà vạt, gi lê, đầu bóng mượt” có sở thích nghe hát ả đào và biết đủ các ngón nghề ăn chơi đúng phong cách của “trai Hà Nội gốc”. Từng được học tập tại Paris, me xừ Phán là người có lối sống phóng khoáng, biết hưởng thụ, yêu hòa bình, ghét chiến tranh.






























Speak Your Mind