Châu Smith: Người phụ nữ gốc Việt 77 tuổi chạy hơn 130 giải marathon trên 7 lục địa
Bà Châu Smith trên hành trình chinh phục hơn 130 cuộc thi marathon khắp nơi trên thế giới – Ảnh: NVCC
Gặp bà Châu Smith (người Mỹ gốc Việt) ở tuổi 77 “xưa nay hiếm”, nhưng bà vẫn chạy bộ thoăn thoắt. Nghị lực, ý chí, niềm đam mê thể thao của bà Châu Smith khiến cộng đồng đam mê chạy bộ nể phục.
Trước đó, bà Châu Smith tham gia cuộc thi marathon (42,195km) đầu tiên khi đã ở tuổi 46. Sau 31 năm, bà đã trở thành người phụ nữ gốc Việt nổi tiếng nhất thế giới trong cộng đồng yêu marathon phong trào. Cụ thể, bà Châu Smith là người phụ nữ hiếm hoi trên hành tinh đã hoàn thành cuộc chạy marathon trên cả 7 lục địa trong 4 lần ở châu Á, châu Úc, châu Phi, châu Âu, Nam Mỹ, Bắc Mỹ, châu Nam Cực.
Năm 2017, hình ảnh bà Châu Smith đã phủ kín trên các phương tiện truyền thông lớn nhất trên thế giới sau khi bà chinh phục thành công thử thách khắc nghiệt: chạy 7 marathon trên 7 lục địa trong 7 ngày liên tiếp (hay còn gọi là thử thách “Triple 7”).
Tham gia cuộc thi Triple 7, các VĐV như bà Châu Smith phải chạy 7 marathon trong 7 ngày trên 7 lục địa khác nhau. Trong mỗi 24 giờ, bà và các VĐV vừa dành thời gian để di chuyển từ lục địa này đến lục địa khác, ăn ngủ, vệ sinh và hoàn thành một cuộc thi marathon.
Bảy ngày liên tiếp bay trên trời và chạy marathon dưới đất là thử thách rất khắc nghiệt ngay cả với một người trẻ có sức khỏe phi thường chứ chưa nói đến người ở tuổi 70 như bà Châu năm 2017. Tính đến năm 2024, bà Châu đã chạy tổng cộng hơn 130 giải marathon trên khắp thế giới.
Bà Châu Smith và bộ sưu tập huy chương marathon ở 7 lục địa – Ảnh: NVCC
Bán nhà, lái xe hơi cũ vì đam mê chạy bộ
Bà Châu Smith có chồng là Michael Smith (người Mỹ). Ông Michael hơn bà Châu 4 tuổi và là một người rất yêu chạy bộ. Ông đã tham gia các giải chạy bộ từ rất sớm, chính ông là nguồn cảm hứng để bà Châu tập những bước chạy đầu tiên. Do chân đau nên những năm gần đây, ông Michael không chạy nữa mà dành thời gian đưa vợ đi khắp nơi trên thế giới để du lịch và chạy marathon.
Với đa số mọi người, tiền dành dụm sẽ để mua nhà, xe, những món đồ xa xỉ. Còn đối với bà Châu và ông Michael, sức khỏe, trải nghiệm ở nhiều vùng đất mới và niềm vui chạy bộ mới là ý nghĩa của cuộc sống. Cả hai hiện vẫn lái chiếc xe hơi cũ mỗi lần đến câu lạc bộ tập chạy.
Chia sẻ với Tuổi Trẻ, bà Châu nói: “Nhiều bạn bè nói với chúng tôi rằng dành bao nhiêu tiền đi chạy mà không mua nổi một chiếc xe hơi tốt. Nhưng đối với tôi, thà được chạy còn hơn lái xe hơi”. Khi ở Mỹ, bà thường chạy bộ đến chợ, còn ông Michael lái xe đến đón để một công đôi việc. Hai vợ chồng bà Châu từng quyết định bán đi ngôi nhà lớn, mua ngôi nhà nhỏ để có tiền thỏa mãn niềm đam mê chạy bộ khắp thế giới.
Bà Châu Smith tâm sự: “Nhiều người hỏi tôi lấy đâu tiền để chạy, hay cho rằng chúng tôi phải giàu lắm, hoặc có ai đó tài trợ. Thực tế là vợ chồng tôi đã làm việc cật lực, dành dụm tiền sau nhiều năm để đi chạy. Những lần bay xa để chạy, tôi thường ăn mì gói, uống nước củ dền. Tôi vẫn mặc quần áo chạy bộ cũ trong nhiều năm”.
Speak Your Mind