Đến với nhau nhờ sự kết nối của âm nhạc

Phương Thảo – Ngọc Lễ trên các sân khấu âm nhạc một thời. (Ảnh: TL)
Năm 1993, cặp đôi lên xe hoa, trở thành một trong những đôi tình nhân được nhắc tới nhiều nhất trong làng nhạc Việt. Những ca khúc được Phương Thảo – Ngọc Lễ sáng tác và trình bày gắn với tuổi thanh xuân của thế hệ 8X, 9X như Ba ngọn nến lung linh, Xa rồi tuổi thơ, Con heo đất, Xe đạp ơi… Các ca khúc của họ thường có giai điệu nhẹ nhàng, lời ca tình cảm, giản dị, dễ chạm tới trái tim người yêu nhạc.

Cặp đôi gắn bó với nhau thông qua âm nhạc. (Ảnh: TL)
Cuộc sống an yên, bình dị tại Mỹ

Phương Thảo – Ngọc Lễ tận hưởng cuộc sống bình yên tại Mỹ. (Ảnh: FBNV)
Hiện tại, cặp đôi có cuộc sống bình dị, hàng ngày họ tận hưởng cuộc sống thảnh thơi, chăm mèo, làm vườn… Trên trang cá nhân, họ thường xuyên chia sẻ những giây phút hạnh phúc, an yên bên nhau.

Phương Thảo chia sẻ niềm vui chăm sóc vườn cây, nuôi mèo. (Ảnh: FBNV)
Ngọc Lễ từng nói, anh và Phương Thảo hợp nhau bởi đều coi trọng niềm vui tinh thần. “Việc gì phải tranh chấp với người khác để được nhiều tiền hơn nhưng không vui là buông. Nhiều khi bị thua thiệt nhưng hai đứa vẫn thấy nhẹ lòng và quý nhau hơn” – anh tâm sự.
Nhân kỷ niệm “tình yêu 30 tuổi”, Ngọc Lễ từng viết ca khúc “Em là mùa xuân của anh” tái hiện tình yêu gắn bó của hai người: “Em là mùa xuân của anh/ Anh không cần hoa đào hoa mai/ Chỉ cần ngắm nhìn em thôi/ Thế là mùa xuân đến đây rồi”.






























Speak Your Mind