May 15, 2024

Điện ảnh Pháp rũ mình khỏi “vũng bùn” lạm dụng tình dục

  • Xem Zidane tâng bóng siêu đẳng trong trận đấu từ thiện
  • HLV Alexandre Polking có mặt tại Việt Nam, chuẩn bị dẫn dắt Công An Hà Nội?
  • Công thức mặt nạ trị mụn từ húng và lô hội

  • Mới đây, nữ diễn viên Judith Godrèche đã kêu gọi ngành công nghiệp điện ảnh Pháp phá vỡ sự im lặng về lạm dụng tình dục, trong một bài diễn thuyết chưa từng có tại lễ trao giải danh giá nhất của đất nước vào tối 23/2 vừa qua.

    Judith Godrèche cho biết, cô đã bị lạm dụng và hiếp dâm khi còn là một thiếu niên bởi một đạo diễn nổi tiếng. Sự can đảm của nữ diễn viên đã nhận được sự hoan nghênh khi xuất hiện trên sân khấu tại lễ trao giải César, được coi như giải Oscar của nước Pháp.

    Không thể giấu được sự lo lắng của mình, nữ diễn viên khẳng định, cô đang chia sẻ một cách “trực tiếp, đối diện” và kêu gọi những người ngồi trong khán phòng lên tiếng về những người đàn ông – những con quỷ có quyền lực trong thế giới điện ảnh, ngay cả khi điều đó có nghĩa là đặt sự nghiệp của họ trên bờ vực.

    Điện ảnh Pháp rũ mình khỏi “vũng bùn” lạm dụng tình dục

    “Một thời gian dài, hình ảnh về những người cha lý tưởng trong mắt chúng ta không còn như xưa nữa. Liệu chúng ta có thể nhìn thẳng vào sự thật, đảm nhận trách nhiệm, trở thành những người hành động trong một thế giới đầy rẫy những dấu hỏi hay không?”, cô nói.

    Điện ảnh Pháp rũ mình khỏi "vũng bùn" lạm dụng tình dục- Ảnh 1.

    Nữ diễn viên người Pháp Judith Godreche phát biểu trong lễ trao giải Cesar Film Awards lần thứ 49 tại Paris vào ngày 23/ 2/2024. Ảnh: AFP

    “Tôi biết nó là đáng sợ, mất thù lao, mất vai diễn, mất việc làm. Tôi cũng sợ. Tôi rời trường khi mới 15 tuổi, tôi không có bằng tốt nghiệp trung học, không có gì cả. Cuộc đời bạn sẽ phức tạp nếu bị đưa vào danh sách đen nào đó. Nó không vui vẻ chút nào”, Judith Godrèche chia sẻ về việc những nữ diễn viên đứng lên chống lại sẽ bị cho vào “danh sách đen” của ngành điện ảnh.

    Cô chia sẻ thêm: “Im lặng từng đã là cách đối diện với vấn đề của tôi trong suốt 30 năm qua. Tại sao để nghệ thuật chúng ta yêu thích, nghệ thuật liên kết chúng ta lại được sử dụng như một vỏ bọc cho buôn bán, lạm dụng phụ nữ trẻ? Quyền lực nằm trong tay các bạn. Chúng ta đang ở trong tâm điểm ánh sáng bình minh của một ngày mới. Chúng ta có thể quyết định rằng, những người bị buộc tội hiếp dâm không thể nắm quyền kiểm soát trong ngành điện ảnh”.

    “Thế giới đang theo dõi chúng ta… chúng ta may mắn sống ở một quốc gia, nơi tự do có vẻ tồn tại. Vì vậy, với sức mạnh đạo đức chúng ta sử dụng để sáng tạo, hãy dũng cảm nói lên những gì chúng ta biết trong im lặng. Hãy không chỉ trở thành những nữ anh hùng trên màn ảnh, hãy trở thành một anh hùng thực sự, đừng im lặng khi bạn biết một đạo diễn đang lạm dụng các diễn viên trẻ”, cô nói.

    Bởi vì phải biết rằng, nỗi cô đơn này là của tôi nhưng cũng là nỗi cô đơn của hàng ngàn người trong xã hội chúng ta. Nó nằm trong tay các vị. Chúng ta đang ở trong tâm điểm chú ý. Vào buổi bình minh của một ngày mới, chúng ta có thể quyết định rằng những người đàn ông bị buộc tội hiếp dâm không được phép thực hiện các cảnh quay trong rạp chiếu phim. Chúng ta không thể phớt lờ sự thật vì đó không phải những đứa trẻ, con trai, con gái chúng ta. Với cùng sức mạnh đạo đức mà chúng ta sử dụng để sáng tạo, chúng ta hãy can đảm nói to những gì chúng ta biết trong âm thầm…”, trích bài phát biểu của Godrèche.

    Quyết định để Judith Godrèche nói chuyện trước khán giả lễ trao giải César, thể hiện cho hành động đầu tiên ngành công nghiệp điện ảnh Pháp nhằm chống lại các cáo buộc lạm dụng tình dục. Một thay đổi đáng ghi nhận khác là vào năm 2023, Học viện César ra quy định cấm những người có phim đủ điều kiện nhưng bị truy tố vì hành vi bạo lực, đặc biệt là có tính chất tình dục, không được tôn vinh dưới bất kỳ hình thức nào tại lễ trao giải, bất kể là công khai hay riêng tư ở hậu trường.

    Điện ảnh Pháp rũ mình khỏi "vũng bùn" lạm dụng tình dục- Ảnh 2.

    Gérard Depardieu dính hàng loạt cáo buộc cưỡng hiếp và tấn công tình dục. Ảnh: Getty Images.

    Phong trào #MeToo bắt đầu vào năm 2017 khi đạo diễn Hollywood Harvey Weinstein bị buộc tội và sau đó bị kết án lạm dụng tình dục và hiếp dâm.

    Phụ nữ kể lại câu chuyện về lạm dụng tình dục từ quá khứ, bao gồm cả hiếp dâm, thường phải đối mặt với nhiều phản ứng. Tháng 12, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bảo vệ diễn viên kỳ cựu Gérard Depardieu, người đối mặt với nhiều cáo buộc về tấn công tình dục và một cáo buộc về hiếp dâm, gợi ý rằng anh là nạn nhân của những gì có thể coi là một “cuộc săn phù thủy”. Nó được ví như cái tát mạnh vào mặt tất cả nạn nhân bạo lực tình dục.

    Trước đó, có khoảng 600 nhân vật trong giới nghệ thuật và giải trí của Pháp đã ký đơn phản đối để bảo vệ biểu tượng diễn xuất. 

    Judith Godrèche hiện 51 tuổi, đã cáo buộc đạo diễn Benoît Jacquot và Jacques Doillon, người tình cũ của cố ca sĩ kiêm diễn viên Jane Birkin về tội hiếp dâm và tấn công tình dục khi cô còn là một thiếu niên.

    Cô tuyên bố Jacquot, một đạo diễn phim nghệ thuật nổi tiếng, cùng dụ dỗ cô khi họ trở thành một cặp, sau khi anh mời cô tham gia bộ phim Les mendiants (Người ăn xin) năm 1987 của anh. Lúc đó, cô 14 tuổi và anh 39.

    Nữ diễn viên cũng cáo buộc Doillon yêu cầu cô thực hiện 45 cảnh quay nhạy cảm không có trong kịch bản với anh ta khi cô 15 tuổi trong quá trình quay bộ phim “La fille de 15 ans” (Cô gái 15 tuổi) năm 1989.

    Sau khi Judith Godrèche kể lại câu chuyện của mình trên báo chí Pháp, các diễn viên khác đã đưa ra cáo buộc tấn công và quấy rối tình dục tương tự. Jacquot đã phủ nhận các cáo buộc và khẳng định mọi quan hệ tình dục đều được đồng ý. Doillon cũng đã phủ nhận những cáo buộc, mô tả chúng là “dối trá”.

    Năm 2018, sau khi #MeToo lan rộng khắp Đại Tây Dương, 99 phụ nữ nổi tiếng của Pháp, bao gồm cả huyền thoại màn ảnh Catherine Deneuve đã ký một lá thư cáo buộc chiến dịch không khoan dung để chống lại nạn bạo lực, lạm dụng tình dục.

    Hai năm sau, nam diễn viên Adèle Haenel bước ra khỏi lễ trao giải César 2020 để phản đối Roman Polanski, người vẫn đang bị truy nã ở Mỹ với tội danh cưỡng hiếp một bé gái 13 tuổi theo luật định, đồng thời được trao giải Đạo diễn xuất sắc nhất.

    Năm ngoái, tranh cãi nổ ra sau khi ban giám khảo César đưa ra danh sách đề cử toàn nam cho giải đạo diễn xuất sắc nhất và chỉ có một bộ phim do phụ nữ thực hiện được đề cử ở hạng mục phim hay nhất.

    Godrèche kết thúc bài phát biểu của mình bằng cách nói với khán giả: “Các bạn phải coi chừng các bé gái. Họ nằm ở dưới đáy và tự làm mình bị thương, nhưng sẽ bật trở lại ngay lập tức… và mơ về một cuộc cách mạng có thể xảy ra”. Bài phát biểu của cô được khán giả hoan nghênh nhiệt liệt.


    Speak Your Mind

    *