April 29, 2024

Vụ 2 người tạt đầu ô tô, xô xát trên đường vành đai 2: “Tôi rất muốn gặp nữ tài xế để xin lỗi”

  • Chuyện tình đặc biệt phía sau những ca khúc cách mạng nổi tiếng
  • Lịch trực tiếp bán kết U23 châu Á: U23 Indonesia đấu Uzbekistan
  • Nữ đạo diễn chia sẻ tâm sự khi lấy chồng trẻ kém… 24 tuổi

  • Ngày 27/2, Bộ Công an cho biết Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, đã tạm giữ Trần Văn Hiệp (38 tuổi) và Trịnh Thịnh (44 tuổi) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng, liên quan vụ tạt đầu ô tô, xô xát ở đường vành đai 2 trên cao.

    Tại trụ sở điều tra, Hiệp và Thịnh cúi gằm mặt, lặng lẽ ngồi trả lời từng câu hỏi của điều tra viên. Khi được phóng viên hỏi, 2 người đàn ông này bày tỏ họ chỉ muốn gặp những người bị hành hung để nói lời xin lỗi và cảm thấy rất lo lắng khi sắp phải ngồi tù.

    Trần Văn Hiệp (người điều khiển xe SH) tỏ ra ân hận khi kể về hành động mất kiểm soát của mình. Nam tài xế khai khoảng 16h ngày 25/2, anh ta chở Thịnh đi từ cầu Vĩnh Tuy xuống Minh Khai. Khi đến chân cầu Vĩnh Tuy, Hiệp nói họ bị một người đàn ông ngồi trên ô tô mở cửa kính xe chửi và nhổ nước bọt.

    Vụ 2 người tạt đầu ô tô, xô xát trên đường vành đai 2: "Tôi rất muốn gặp nữ tài xế để xin lỗi"- Ảnh 1.

    Hai người đàn ông tạt đầu ô tô, xô xát trên đường Vành đai 2. Ảnh: X.H.

    “Tôi bức xúc đuổi theo ô tô này tới đường vành đai 2 trên cao. Lúc đó, lái xe ô tô đi nhanh quá, bọn tôi không đuổi kịp. Sau đó, biết được xe ô tô trắng phía sau ghi hình, tôi liền chặn đầu xe của người phụ nữ và yêu cầu không quay clip nữa”, Hiệp giải thích và cho biết sau đó lái xe đi tiếp.

    Đi được một đoạn, Hiệp bị một chiếc ô tô màu trắng khác hạ kính chửi và cũng quay clip: “Tôi thò tay vào xe gạt điện thoại của người đấy xuống. Sau đó hai bên dừng xe, xảy ra lời qua tiếng lại rồi xô xát”.

    Khi được hỏi về việc vành đai 2 trên cao cấm xe máy, Hiệp cho biết mình biết đường này chỉ dành cho ô tô, cấm xe máy, nhưng do không kiểm soát được cảm xúc vì bị nhổ nước bọt nên vượt lên để đuổi theo, rồi dẫn đến vụ ẩu đả.

    “Bây giờ khi sự việc xảy ra xong rồi, tôi mới nhận thức được hành vi của mình là sai”, Hiệp bày tỏ ân hận.

    Vụ 2 người tạt đầu ô tô, xô xát trên đường vành đai 2: "Tôi rất muốn gặp nữ tài xế để xin lỗi"- Ảnh 2.

    Trần Văn Hiệp bày tỏ ân hận khi nói chuyện với phóng viên. Ảnh: X.H.

    Người ngồi sau xe của Hiệp là Trịnh Thịnh, người đàn ông này chia sẻ ban đầu có can ngăn hành động của bạn mình. Tuy nhiên, khi bị chiếc ô tô chèn ép, Thịnh cũng bức xúc dẫn đến không kiểm soát được hành vi của mình để dẫn tới xô xát.

    “Hành động thò tay vào cửa ô tô không phải cướp giật như mọi người nghĩ, mà tôi yêu cầu người trong xe không quay clip. Khi Hiệp bị đánh, tôi cũng lao vào giải vây”, Thịnh nói.

    “Tôi rất muốn gặp để xin lỗi nữ tài xế, nhưng giờ không gặp được. Phải đối diện với án tù, tôi lo lắng quá”, Thịnh nói thêm.

    Khoảng 16h ngày 25/2, chị N.P.T.A. (sinh năm 1996, trú tại Long Biên, Hà Nội) đi ô tô ở đường vành đai 2 trên cao hướng cầu Vĩnh Tuy – Ngã Tư Sở.

    Khi đi đến đoạn phía trên cầu Mai Động, chị A. bị xe SH màu da cam do Trần Văn Hiệp (sinh năm 1986, trú tại quận Hai Bà Trưng) lái chở Trịnh Thịnh (sinh năm 1980) lạng lách tạt đầu xe chị A..

    Sau đó, hai người này đập vào xe của chị A. rồi chửi bới. Tiếp đó, Hiệp và Thịnh tiếp tục chạy trên đường vành đai 2 trên cao và gây gổ với hai nam thanh niên trong xe ô tô màu trắng khác.

    Sau đó, hai nam thanh niên trên ô tô này xảy ra xô xát với Hiệp và Thịnh.

    Nguồn: Sưu tầm


    Speak Your Mind

    *