
Hà Quỳnh Như và Lê Thanh Phong trở thành một “cặp đôi” của âm nhạc dân ca Ví Giặm. Ảnh: FBNV
Hà Quỳnh Như song ca cùng Lê Thanh Phong mùi mẫn, ngọt ngào và quyện hòa như thế, có bao giờ bị khán giả hiểu lầm là người yêu của nhau?
– Rất nhiều… rất nhiều ạ! (Cười). Kể cả mẹ ruột của tôi cũng tỏ ra nghi ngờ, mẹ gọi điện hỏi tôi mấy lần: “Có thật con và Thanh Phong yêu nhau không đó?”. Tôi đã phải giải thích về điều này rất nhiều trên trang cá nhân hoặc trực tiếp nhưng đến bây giờ vẫn có người hiểu lầm. Nhiều lần thấy tôi đi một mình là lại có người hỏi: “Người yêu không đi cùng à?”, tôi đáp lại: “Em đã có người yêu mô nạ”, họ bảo: “Thanh Phong đó còn gì nữa”. Nghe xong tôi chỉ biết cười chứ không biết giải thích gì.

Sự phối hợp ăn ý, hòa quyện khi biểu diễn cùng nhau khiến nhiều người lầm tưởng Lê Thanh Phong và Hà Quỳnh Như yêu nhau. Ảnh: FBNV
Chắc không chỉ gặp những chuyện dở khóc dở cười mà ngay cả các chàng trai muốn đến với Hà Quỳnh Như cũng khó?
– Tôi nghĩ là mình còn trẻ nên cũng chưa phải vội lo những vấn đề đó. Tôi giờ vẫn muốn dành nhiều thời gian hơn cho học hành và âm nhạc.
Nhưng sự đời thì vẫn luôn có những chuyện tình yêu tìm đến khi mình không nghĩ đến nó?
– Cười. Tôi mong là thế.
– Tôi thì xuất phát trong một gia đình thuần dân. Bố mẹ quanh năm cặm cụi với việc đồng áng để nuôi con học hành. Tuy không giàu có nhưng cũng không quá nghèo. May mắn là tôi đi hát được đông đảo khán giả yêu mến nên các chương trình mời tham gia biểu diễn mỗi tháng cũng rất dày đặc. Hàng tháng tôi đều gửi tiền về cho bố mẹ để bố mẹ trang trải cuộc sống và lo cho các em.

Hà Quỳnh Như ngày càng gặt gái nhiều thành công trong sự nghiệp ca hát. Ảnh: FBNV
Tôi cũng đã gửi tiền về sửa lại ngôi nhà cũ cho bố mẹ và các em ở khang trang hơn. Tôi cũng mua cho bố chiếc xe ô tô để đi lại cho đỡ mưa đỡ nắng, nhất là mỗi khi tôi về diễn ở Nghệ An thì có phương tiện để đi lại. Trong thâm tâm của tôi luôn có một suy nghĩ, khi kiếm được tiền, điều đầu tiên là phải lo cho bố mẹ và các em một cuộc sống đầy đủ. Thuở ấu thơ, cả gia đình đã phải sống trong cảnh thiếu thốn rồi nên tôi rất muốn bù đắp cho bố mẹ, cho các em của mình. Tôi cũng đang ấp ủ ý định xây dựng cho bố mẹ một ngôi nhà mới, khang trang hơn, rộng rãi hơn.
Bước chân ra Hà Nội từ năm 15 tuổi, bắt đầu một cuộc sống tự lập và làm chủ về mọi thứ. Việc quản lý đồng tiền mình kiếm ra có khó khăn đối với Hà Quỳnh Như?
– Trước đây, khi còn là cô bé dân gian thì mỗi khi được mời đi hát, người ta cảm ơn được đồng nào thì biết đồng đó. Chỉ đến khi ra Hà Nội học tập và hoạt động nghệ thuật, tôi mới nhận được mức cát sê trên chục triệu.
Số tiền này tôi dành một phần để trang trải cuộc sống và một phần gửi về lo cho gia đình. Thú thật là thời điểm đầu tôi không biết giữ tiền nên cứ đi hát được bao nhiêu tôi lại gửi về nhờ mẹ giữ hộ. Nhiều khi tôi không giữ lại đồng nào hết, gửi hết cho mẹ, khi nào cần tiêu thì mẹ gửi ngược ra. Sau này tôi mới biết quản lý tiền và biết chi tiêu.
Cảm ơn Hà Quỳnh Như đã trải lòng về cuộc sống!






























Speak Your Mind