Nhắc đến những nàng tiểu hoa thế hệ mới tài năng của màn ảnh Hoa ngữ, sẽ là thiếu sót lớn nếu bỏ qua Lưu Hạo Tồn. Mỹ nhân họ Lưu sở hữu nhan sắc đẹp hoàn hảo, lại có khả năng diễn xuất tốt. Thế nhưng trớ trêu thay, cô lại nằm trong số những sao nữ 10X bị ghét nhất.
Diễn xuất phong thần của Lưu Hạo Tồn trong phim mới
Mới đây, một fanpage phim khá lớn đã chia sẻ những hình ảnh ấn tượng của Lưu Hạo Tồn trong tác phẩm điện ảnh sắp ra rạp mang tên “Cô ấy rực rỡ” (tựa Anh: “Remember me”). Được biết, nữ diễn viên vào vai Gia Di, cô gái trẻ không may bị bắt cóc suốt 12 năm trời. Thế nhưng kể từ khi gặp lại bà nội (Huệ Anh Hồng), cuộc đời tăm tối của Gia Di đã dần có lại ánh sáng.
Diễn xuất ấn tượng của Lưu Hạo Tồn trong phim mới (Vietsub: Mun Đi Bão)
Dù chỉ là một đoạn video ngắn, thế nhưng diễn xuất mà Lưu Hạo Tồn vẫn gây ấn tượng mạnh. Nỗi sợ hãi, ám ảnh trong ánh mắt nhân vật, niềm hạnh phúc khi cảm nhận được sự yêu thương, quan tâm hay những phân đoạn bùng nổ cảm xúc, tất cả đều được Lưu Hạo Tồn khắc họa một cách chân thực, trọn vẹn.
Trên mạng xã hội, khán giả Việt dành những lời khen cho nhan sắc và diễn xuất của nàng thơ sinh năm 1998:
– Ui, bà Tồn đóng siêu thực luôn ấy.
– Em Tồn khóc trông mong manh mà đau lòng ghê.
– Bé Tồn đóng cảnh bi chân thật dễ sợ. Vốn có đôi mắt cứ khóc là long lanh lấp lánh và chút đỏ hoe, cộng thêm biểu hiện cơ thể, cơ mặt rất tự nhiên khiến cho diễn xuất của bé Tồn nó càng xuất sắc, chân thật đến đau lòng.
– Bạn này diễn tốt thật.
– Lưu Hạo Tồn vừa xinh vừa diễn hay, cái phim Chệch quỹ đạo mình không theo dõi nhưng xem mấy video trên MXH thấy diễn xuất quá ổn luôn.
Speak Your Mind