“Tôi chỉ sợ không được làm người dẫn cho “Vua Tiếng Việt” mùa 3, cho nên tôi hay trêu các bạn MC khác khi họ cũng đăng ký tham gia làm người chơi trong chương trình là chương trình này khó lắm, chương trình đấy không phù hợp với bạn đâu, chỉ phù hợp với tôi thôi đấy! Có thể tôi cạnh tranh quyết liệt nên đấy cũng là một trong những lý do khiến tôi được dẫn tiếp ở mùa 3 này.
Nói vui thế để thấy cái tình yêu của tôi đối với chương trình. Tôi hào hứng đối với chương trình và tôi thực sự là tôi mong muốn được gắn bó với chương trình. Bởi nó giống như là tinh thần nhiều người đến tham gia chương trình đã chia sẻ: “Đây không chỉ là chương trình đơn thuần mà đến đây chúng tôi còn bộc lộ cái tình yêu của mình đối với tiếng Việt. Chúng tôi gặp được các thành viên ban cố vấn gặp người chơi đến từ mọi miền và tôi được mở mang thêm”. Tôi hay dùng cái từ gọi là kiện toàn thêm vốn từ cho mình.






































Speak Your Mind