“Ngày lễ Tết nên mua quà gì cho thầy cô” – Đây là câu hỏi dù không hề mới nhưng năm nào cũng được phụ huynh đem ra bàn tán sôi nổi. Hết bàn trong nhóm riêng đến nhóm chung, mỗi người một ý. Nhiều người rơi vào trạng thái, không tặng thì không an lòng, còn tặng không biết phải tặng bằng cách nào.
Mới đây, một phụ huynh ở TP.HCM gây xôn xao khi tạo một topic bình chọn về chủ đề “Tặng quà cho giáo viên ngày 8/3”. Anh cho biết, mình đang có dự định tặng quà cho giáo viên với 3 phương án, mong được góp ý.
1. Tặng giỏ hoa quả cho cô giáo (các phụ huynh tặng + phong bì 1 triệu/cô).
2. Tặng cho mỗi cô 1 bó hoa + quà là cặp dầu gội xả.
3. Tặng mỗi cô 1 bó hoa + phong bì 1 triệu đồng/1 cô.
Nhiều người chia sẻ mình cũng đang đau đầu chuyện tặng quà gì nên “hóng” để tìm phương án phù hợp. Không ít người đưa ra những bình luận, góp ý. Nhưng bên cạnh đó, rất nhiều ý kiến cho rằng, đem công khai chuyện tiền bạc, quà cáp là thiếu tôn trọng, thậm chí xúc phạm giáo viên. Vấn đề quà cáp vốn tế nhị, càng bàn thì càng ít nhiều gây tổn thương đến lòng tự trọng của thầy cô – những người vốn được xã hội quý trọng và kỳ vọng…
Ảnh minh họa
Speak Your Mind