May 2, 2024

Thanh Sơn: “Xem lại phim mình đóng, tôi hay có cảm giác ức chế”

  • Lisa (BlackPink) và Frédéric Arnault: Chuyện tình bí mật dần hé lộ qua mạng xã hội?
  • 3 người lái máy gặt thuê bị đánh ở Quảng Trị
  • Phim của Mai Thu Huyền rời rạp, đạo diễn hát nhạc phim tri ân khán giả

  • Nam diễn viên Thanh Sơn vừa tái xuất màn ảnh với vai Đức Anh trong bộ phim “Mình yêu nhau bình yên thôi”, phát sóng 20h giờ các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu hằng tuần trên VTV3. Nhân vật của Thanh Sơn trong phim là một ông chồng làm giám đốc một doanh nghiệp nhưng lại rất trẻ con. Anh ta vừa ham chơi, vừa bốc đồng, vừa vô tâm và dồn hết mọi gánh nặng cho vợ lo toan. Đây không phải là một dạng vai quá mới mẻ so với các vai diễn trước đó của Thanh Sơn nhưng hứa hẹn mang đến nhiều màu sắc thú vị.

    Thanh Sơn đã có những chia sẻ chân tình với Dân Việt về vai diễn trong phim.

    Đức Anh không phải là dạng vai có nhiều sự mới mẻ, nếu không muốn nói là nhang nhác những vai diễn trước đó của Thanh Sơn. Bạn có sợ lặp lại chính mình trong hành trình khám phá sự sáng tạo của bản thân?

    – Thú thật là sau bộ phim “Gia đình mình vui bất thình lình”, tôi khao khát một vai diễn khác biệt, mới mẻ hoàn toàn so với những vai mình đã đóng. Thời gian qua, tôi luôn tìm kiếm một vai như thế. Khi đạo diễn Lê Đỗ Ngọc Linh mời tôi tham gia “Mình yêu nhau bình yên thôi”, tôi đã thổ lộ mong muốn của mình nhưng vẫn chưa có cơ hội. Vai Đức Anh trong phim không có nhiều khác biệt so với trước đây.

    Thanh Sơn: "Xem lại phim mình đóng, tôi hay có cảm giác ức chế"- Ảnh 1.

    Thanh Sơn trong buổi họp báo ra mắt “Mình yêu nhau, bình yên thôi”. Ảnh: NSX

    Tôi không ngại thú nhận, thời điểm hiện tại, tôi chưa phải là diễn viên có quá nhiều lời mời đóng phim để lựa chọn vai diễn mình mong muốn. Có thể, ở bộ phim này, mọi người sẽ thấy bóng dáng của tôi ở những bộ phim trước nhưng đó cũng sẽ là thử thách đối với tôi. Làm thế nào để tạo nên sự thú vị cho người xem, để khán giả thấy mặt mình trên màn ảnh mà không thấy chán.

    Tôi buộc phải tìm ra bằng được sự khác biệt để mọi người không phải đặt ra những câu hỏi “Tại sao tôi lại nhận lời đóng vai này?”. Đó là áp lực mà cũng là cảm hứng khi tôi nhận vai này. Mọi người thường muốn nhanh chóng thay đổi một dạng vai nhưng nếu mình đang có thế mạnh ở một dạng vai nào đó thì hãy làm cho nó hoàn thiện nhất có thể.

    Nghĩa là Thanh Sơn chấp nhận lặp lại cái cũ để tìm cái mới?

    – Tôi đã chia sẻ rất nhiều rằng tôi luôn muốn thay đổi. Những ngày đầu bước chân vào nghề, sân khấu Nhà hát Kịch Quân đội đã cho tôi suy nghĩ phải thay đổi. Vì thời điểm đó, các vở kịch bên nhà hát đều có chung một chủ đề và tôi thường xuyên rơi vào tình trạng lặp đi lặp lại chính mình. Sau này chuyển qua Nhà hát Tuổi trẻ, tôi được đóng nhiều dạng vai hơn – tính đến nay tôi đã được đóng 7 vai chính trong các vở kịch của nhà viết kịch Lưu Quang Vũ nhưng đã đặt ra cho tôi câu hỏi làm thế nào để khác biệt với các vai mình đã đóng.

    Thanh Sơn: "Xem lại phim mình đóng, tôi hay có cảm giác ức chế"- Ảnh 2.

    Thanh Sơn và Việt Anh vào vai vợ chồng trong “Mình yêu nhau bình yên thôi”. Ảnh: NSX

    Việc tìm tòi sự khác biệt giữa các vai diễn có cùng “tem” với nhau tồn tại trong tôi khi mới bắt đầu làm nghề. Đến bây giờ tôi xuất hiện trong các vở kịch hay các bộ phim với những dạng vai có gì đó na ná nhau nhưng không thấy nhàm chán vì tôi luôn nỗ lực thay đổi. Những câu hỏi mọi người hay hỏi tôi như: “Vai diễn này có gì mới?”, “Áp lực với vai diễn này là gì?”, “Làm cách nào để nhân vật thú vị?”… cũng là những câu hỏi tôi hay hỏi chính tôi. Tôi bắt mình trở thành khán giả khó tính nhất của chính mình. Không khán giả nào được khó tính hơn tôi.

    Nhận mình khó tính hơn mọi khán giả nên Thanh Sơn cũng không ngại nhận những lời chê bai từ người khác?

    – Trong thời gian phát sóng bộ phim “Gia đình mình vui bất thình lình”, hàng ngày tôi mò lên tất cả các group, hội nhóm, diễn đàn… để xem khán giả tranh luận, bình luận. Tôi đọc hết tất cả lời chửi bới, chê bai, bình phẩm nhân vật của tôi. Tôi không lấy làm tức tối mà thấy thật hả hê vì khi đọc kịch bản tôi còn chửi nhân vật đó nặng hơn thế nhiều.

    Khi xem lại phim mình đóng, tôi hay có cảm giác ức chế lắm. Ức chế không phải vì mình không làm tốt mà ức chế vì tại sao lúc đó mình không diễn theo hướng này, làm theo hướng này thì đã hay hơn. Tôi chưa thấy ai chê diễn xuất của mình nặng nề bằng chính mình. 

    Bình thường, một cảnh quay sẽ phải thực hiện 3 đúp: toàn, trung, cận. Những cảnh nào chưa đạt lắm mới phải quay thêm ở các góc khác. Và tôi thường diễn một đúp là đạo diễn đã “ok” nhưng tôi không bao giờ bằng lòng với điều đó. Vì một đúp đã xong thì tôi vẫn đủ đô để sáng tạo. Đôi khi về xem phim thấy mình diễn chỗ này chưa ổn, chỗ kia chưa tới… tôi phát điên lên. Xem một cảnh phim mà thấy mình không mang đến cảm xúc gì cả, mới chỉ dừng ở truyền đạt thôi thì tôi cảm khó chịu vô cùng.

    Thanh Sơn: "Xem lại phim mình đóng, tôi hay có cảm giác ức chế"- Ảnh 3.

    Thanh Sơn thừa nhận, bạn diễn Việt Hoa nhập vai rất nhanh khi đóng cùng nhau. Ảnh: NSX

    Vậy cũng có thể hiểu là Thanh Sơn chưa hài lòng với bất kỳ vai diễn nào mà mình đã đóng?

    – Sau mỗi bộ phim, tôi nhìn thấy những thứ cần thay đổi ở mỗi vai diễn. Những vai diễn trong “11 tháng 5 ngày”, “Gia đình mình vui bất thình lình”… được xem là tạo ấn tượng tốt với mọi người nhưng dưới góc độ làm nghề, khi về xem lại vai diễn, tôi vẫn thấy có nhiều thứ cần phải thay đổi.

    Tôi nhìn nhận bản thân có khả năng diễn xuất nhưng cần thời gian để biến khả năng thành tài năng. Bình thường, tôi dành nhiều thời gian để xem các bộ phim của nước ngoài. Thông qua đó để nắm bắt thị hiếu của người xem. Khán giả bây giờ được tiếp cận rất nhiều nền điện ảnh và công nghệ giải trí nên nhu cầu, thị hiếu của họ khác trước rất nhiều. Vì thế, những người làm nghề, những người làm sáng tạo… phải tìm tòi và phát triển hơn nữa để theo kịp thị hiếu của khán giả.

    Sau cả một hành trình, tôi không nghĩ nhiều đến việc lựa chọn vai diễn mà sẽ chú trọng đến việc vượt qua thử thách của chính mình trong từng vai diễn và từng bộ phim như thế nào. Mọi người sẽ vẫn thấy một Thanh Sơn như thế nhưng khi đặt trong những câu chuyện, tình huống, bối cảnh khác… thì lối diễn xuất hoặc cách xử lý cũng sẽ khác.

    Thanh Sơn: "Xem lại phim mình đóng, tôi hay có cảm giác ức chế"- Ảnh 4.

    Thanh Sơn chưa bao giờ đóng vai nào giống bản thân ngoài đời. Ảnh: FBNV

    Đã bao giờ Thanh Sơn phải đối diện với sự cạn mòn ý tưởng và phải bê con người mình ngoài đời vào nhân vật?

    – Từ trước tới nay, chưa có nhân vật nào giống với tính cách của tôi ở ngoài đời. Vì chẳng có công việc hay nghề nghiệp nào giống diễn viên cả. Bây giờ, tôi rất muốn vào vai một người làm trong ngành nghệ thuật để mọi người hiểu được sự khó khăn của việc làm phim, của những người sáng tạo trong lĩnh vực phim ảnh.

    Với nhân vật Đức Anh trong “Mình yêu nhau bình yên thôi” cũng thế! Tôi chưa bao giờ vào một vai mama-boy như thế này. Mọi người có thể thấy, ở phim “11 tháng 5 ngày” là một cậu thanh niên đang khởi nghiệp; “Gia đình mình vui bất thình lình” là một thành viên của một gia đình vui nhộn, còn phim này là một cặp vợ chồng trẻ luôn có tư tưởng ra ngoài sống độc lập.

    Đức Anh trong “Mình yêu nhau bình yên thôi”, khi đọc kịch bản tôi đã thấy có cái gì đó hơi khó hiểu. Anh chàng này làm sếp của một doanh nghiệp nhưng tính cách lại rất trẻ con. Tôi buộc phải đọc từ từ từng đoạn kịch bản một để hiểu hơn về cảm xúc của nhân vật này. Ở những tập đầu, khi đã nắm bắt được một chút về nhân vật, tôi cứ thế nhường chỗ cho sự sáng tạo.

    Bạn diễn Việt Hoa đã tạo sự thăng hoa cho Thanh Sơn thế nào khi nhập vai?

    – Việt Hoa là người tìm được nhân vật rất nhanh. Tôi rất thích thú với điều đó. Một khi hai người diễn với nhau mà cùng tìm thấy nhân vật rồi thì bắt kịp rất nhanh. Ở bộ phim lần này, yếu tố tâm lý và tình cảm không quá phức tạp nên chúng tôi không quá khó để phối hợp với nhau.

    Khác với “11 tháng 5 ngày”, phải đi qua nhiều thử thách mới đến tình yêu thì trong bộ phim này lại bắt đầu bằng sự căng thẳng của tình yêu. Cả hai phải giải quyết rất nhiều mâu thuẫn để từ đó tìm lại tình yêu. Ngay từ đầu chúng tôi đã cãi nhau, trong quá trình cãi nhau đó hiểu hơn về nét diễn của nhau và khi diễn đến đoạn tình cảm thì không cảm thấy bị khớp vì đã có khoảng thời gian làm việc trước đó rồi.

    Cảm ơn Thanh Sơn đã chia sẻ thông tin!

    “Mình yêu nhau bình yên thôi” có hai nhân vật chính là Hân (Việt Hoa) và Đức Anh (Thanh Sơn). Đức Anh (30 tuổi) là mẫu đàn ông hoàn hảo, có sự nghiệp thành công. Cả hai đang trong quá trình ly hôn nhưng phải “diễn” để che mắt bố mẹ, xã hội và để bảo vệ thể diện của gia đình. Tuy nhiên, sự thật về tình trạng hôn nhân của anh bị bại lộ ngoài ý muốn. Cùng với sự tấn công của Linh, người yêu cũ của Đức Anh, mâu thuẫn giữa Hân với mẹ chồng… những khó khăn, căng thẳng khiến Đức Anh và Hân mệt mỏi.

    Trong hành trình phim, “mamaboy” Đức Anh vừa phải chật vật với sự nghiệp, vừa phải giãy ra khỏi lưới tình của “tiểu tam”, cố gắng tìm lại tình yêu với cô vợ cá tính. Xoay quanh họ là một bà mẹ chồng luôn bao bọc con trai nên khó chịu vì nàng dâu không chịu “đặt đâu ngồi đấy”.

    Phim có sự góp mặt của dàn diễn viên tên tuổi như: NSƯT Tú Oanh, Thanh Sơn, Việt Hoa, Doãn Quốc Đam, Trọng Lân… cùng với các diễn viên trẻ Trình Mỹ Duyên, Lưu Duy Khánh…

    (Còn tiếp)


    Speak Your Mind

    *