April 29, 2024

NSND Xuân Bắc: “Danh hiệu là thứ cần thiết, nhưng không phải đích đến của nghệ sĩ chân chính”

  • Thua Uzbekistan, U23 Indonesia chưa thể có vé dự Olympic
  • Bốc đầu xe mô tô phân khối lớn lúc 1h sáng để… lấy le với bạn nữ
  • Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà: “Chiến thắng tại một cuộc thi là điều mà tôi rất tự hào”

  • Sáng nay (6/3), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân (NSND), Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT) lần thứ 10 tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Trong đợt phong tặng này, có 125 nghệ sĩ được tặng, truy tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân; 264 nghệ sĩ được tặng, truy tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú.

    Trong số những nghệ sĩ được trao tặng danh hiệu có nhiều gương mặt quen thuộc đối với khán giả, có thể kể tới những nghệ sĩ như: Xuân Bắc, Mỹ Uyên, Tân Nhàn, Thanh Lam… Chia sẻ với PV Dân Việt, họ đều bày tỏ niềm hạnh phúc khi nhận danh hiệu cao quý, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực trên chặng đường nghệ thuật.

    Danh hiệu không phải đích đến của nghệ sĩ

    Chia sẻ với PV Dân Việt, NSND Xuân Bắc – Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam cho biết, anh hạnh phúc, tự hào khi đón nhận danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân. Với anh, việc đạt danh hiệu này đánh dấu người nghệ sĩ bước trên một hành trình mới, tại đó, họ cần phấn đấu cho xứng đáng với danh hiệu mà Đảng và Nhà nước đã trao. Đó không hẳn là áp lực, nhưng sẽ tạo ra một “sức nặng”, đặt lên vai những người làm nghệ thuật. 

    NSND Xuân Bắc: "Danh hiệu là thứ cần thiết, nhưng không phải đích đến của nghệ sĩ chân chính"- Ảnh 1.

    Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trao danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân cho nghệ sĩ Xuân Bắc. (Ảnh: Viết Niệm)

    Trước câu hỏi về việc danh hiệu có cần cho người nghệ sĩ, NSND Xuân Bắc khẳng định: “Danh hiệu là thứ rất cần thiết, nhưng không phải là đích đến của những nghệ sĩ chân chính. Danh hiệu là động lực, cũng là niềm tin khi sự cố gắng, nỗ lực của mình được ghi nhận. Thế nhưng, điều mà những nghệ sĩ cần hướng tới khi làm nghề là các tác phẩm nghệ thuật có giá trị. Từ những sáng tạo đó, ta đem lại giá trị chân – thiện – mỹ, giúp cho cuộc sống ngày càng tốt đẹp, nhân văn hơn, đó mới là điều quan trọng”. 

    NSND Xuân Bắc: "Danh hiệu là thứ cần thiết, nhưng không phải đích đến của nghệ sĩ chân chính"- Ảnh 2.

    NSND Mỹ Uyên tại Lễ trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân (NSND), Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT) lần 10. Ảnh: Nam Nguyễn

    Đồng tình với ý kiến này, NSND Mỹ Uyên – Giám đốc Sân khấu kịch 5B – người gắn bó và tâm huyết với nghệ thuật sân khấu tại TP.HCM hàng chục năm qua cho rằng: “Nghệ sĩ làm nghệ thuật bởi yêu công việc mình làm, không phải bởi để vinh danh. Thế nhưng, việc được trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú là vinh dự lớn với mỗi người làm nghệ thuật, minh chứng rằng họ đã nỗ lực, đã dành tình yêu cho công việc của mình. Hôm nay, khi tới đây, tôi gặp rất nhiều cô chú lớn tuổi. Ở tuổi này, tôi cũng không còn trẻ, nhưng việc được đứng đây cùng với những nghệ sĩ nhiều thế hệ khiến tôi rất cảm động”. 

    NSND Mỹ Uyên cho biết, trước khi nhận quyết định được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, chị mang một tâm lý rất nhẹ nhàng và thoải mái. Ở đợt trao tặng diễn ra vào 4 năm trước, dù được nhiều người thân, đồng nghiệp động viên, số huy chương đã đủ, nhưng nữ nghệ sĩ vẫn không làm hồ sơ vì… ngại. Đợt này, khi quyết định làm giấy tờ, chị lại nghe nhiều thông tin khác nhau, thêm việc thời gian xét tặng kéo dài do dịch Covid-19. “Lúc không có tên trong danh sách nghệ sĩ được trao tặng đợt 1, tôi đã nghĩ có thể mình không được, tuy vậy, ở tuổi này, với tôi điều đó cũng không quá nặng nề” – chị tâm sự.

    Trăn trở của những người Nghệ sĩ Ưu tú dành cho thế hệ trẻ

    Tại đợt trao tặng lần này, Tiến sĩ, ca sĩ Tân Nhàn – Phó Trưởng khoa Thanh nhạc Học viện Âm nhạc Quốc gia được trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú. Chị tâm sự với Dân Việt rằng, nhiều năm nay, tuy được nhiều người động viên, chị vẫn không gửi hồ sơ xét tặng bởi từng cho rằng, danh hiệu là thứ không quá quan trọng: “Tuy nhiên, ở tuổi này, tôi nghĩ đã đến lúc mình cần làm gương cho những thế hệ học trò, thông qua việc cố gắng, nỗ lực được Nhà nước ghi nhận. Với người nghệ sĩ, việc các sản phẩm được công chúng đón nhận là món quà lớn lao và ý nghĩa. Bên cạnh đó, nhận danh hiệu cao quý do Đảng và Nhà nước trao tặng cũng vô cùng đáng tự hào”.

    NSND Xuân Bắc: "Danh hiệu là thứ cần thiết, nhưng không phải đích đến của nghệ sĩ chân chính"- Ảnh 4.

    NSƯT Tân Nhàn cho biết, chị làm hồ sơ xét tặng danh hiệu với mong muốn làm gương cho các thế hệ học trò. Ảnh: Nam Nguyễn

    NSƯT Tân Nhàn còn có niềm vui đặc biệt tại Lễ trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú lần này là cùng được nhận danh hiệu với cô giáo ca sĩ Lan Anh.

    “Tôi may mắn khi được đồng hành với chị Lan Anh hơn 20 năm nay. Chị cũng giống tôi, cống hiến hết mình cho nghệ thuật, sự nghiệp truyền nghề mà không màng đến danh hiệu. Đi theo con đường của cô giáo mình, hiện tại, tôi cũng đã trở thành một trong những người đưa đò tại Học viện. Vinh dự được nhận sự danh hiệu cùng cô giáo, người bạn, người đồng nghiệp của mình khiến tôi rất hạnh phúc”. 

    Giống như NSƯT Tân Nhàn, NSND Mỹ Uyên – Giám đốc Sân khấu kịch 5B chia sẻ những trăn trở của mình dành cho lớp trẻ, những người làm nghệ thuật ở thế hệ kế tiếp. Chị tâm sự: “Từ khi mới bước chân ra trường, tôi đã luôn ý thức được rằng mình phải làm việc nghiêm túc, làm ra những tác phẩm có chất lượng. Giờ đây, trong mỗi hoạt động nghệ thuật, tôi cũng luôn nhắn nhủ học trò của mình rằng: Hãy làm nghề để người ta không cho sự nổi tiếng của các bạn chỉ là bề nổi. 

    Nếu thật sự có tài năng, hãy minh chứng bằng tác phẩm. Chỉ khi chúng ta đóng góp được bằng tác phẩm, ta mới có thể nói chuyện với các thế hệ kế tiếp. Khi tham gia một bộ phim, một vở kịch, tôi luôn đóng góp suy nghĩ, quan điểm của mình với các đạo diễn, đồng nghiệp. Tôi dành nhiều tâm huyết để hiểu tác phẩm, không bao giờ đi làm nghề như một người thợ”. 

    “Bà bầu” gắn liền với Sân khấu 5B tâm sự, ở địa vị quản lý, chị xác định bản thân có trách nhiệm phải lo cho đời sống nhân viên, diễn viên của sân khấu kịch. “Là người quản lý, tôi nâng bước các bạn trẻ, hướng dẫn cho họ cách làm việc. Hơn chục năm nay, tôi đón tiếp các bạn từ Đại học Sân khấu – Điện ảnh về với sân khấu của mình, mong họ có một sân chơi để trải nghiệm, làm nghề, giúp sân khấu có thế hệ kế thừa. Ngày xưa, khi bước chân vào Nhà hát, tôi cũng phải lông bông đi xin vai diễn, cũng nhờ thế ngày hôm nay tôi mới có kinh nghiệm làm nghề như vậy”.

    Lễ trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú lần thứ 10 tại Nhà hát Lớn Hà Nội quy tụ hàng loạt nghệ sĩ tên tuổi của nền nghệ thuật nước nhà. Sự kiện được tổ chức nhằm tôn vinh các nghệ sĩ có tài năng nghệ thuật xuất sắc, có nhiều cống hiến trong sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa nghệ thuật của dân tộc, qua đó thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với các văn nghệ sĩ.


    Speak Your Mind

    *