May 4, 2024

Nghệ sĩ Hương Dung, Ngọc Huyền xúc động rưng rưng khi nhận danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân sau nhiều lần nộp hồ sơ

  • Tiến Linh được dưỡng sức cho ‘trận chung kết’ với Nam Định
  • HLV Vũ Hồng Việt: 'CLB Nam Định chưa vội nghĩ đến ngôi vô địch'
  • CLB TP.HCM bắt đầu lo trụ hạng

  • Sáng qua (6/3), Lễ trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân (NSND), Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT) lần thứ 10 đã diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Tham dự sự kiện có 389 nghệ sĩ xuất sắc trong nhiều lĩnh vực, độ tuổi từ 34 tới 94 tuổi.

    Nghệ sĩ Hương Dung và Ngọc Huyền là hai trong số những gương mặt quen thuộc của sân khấu kịch và truyền hình được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân trong đợt này. Chia sẻ với PV Dân Việt, họ đều bày tỏ sự xúc động, hạnh phúc khi nhận được sự vinh danh cao quý từ Nhà nước.

    Nghệ sĩ Hương Dung tới sự kiện trong bộ lễ phục của lực lượng Công an Nhân dân. Chị cho biết mình rất vui mừng và hãnh diện khi được đứng ở sân khấu Nhà hát Lớn nhận danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, đại diện cho các nghệ sĩ thuộc lực lượng vũ trang: “Đặc thù của nghệ sĩ trong lực lượng công an rất khác với các đoàn ngoài. Ngoài việc phục vụ công chúng nói chung là nhân dân, chúng tôi còn phục vụ riêng cho ngành công an, từ các trại giam đến rừng núi, hải đảo. Đó đều là những nơi cần sự thử thách nhiều và lòng nhiệt huyết của những người làm nghệ thuật. Vì vậy, danh hiệu này là điều mà những nghệ sĩ trong ngành như Hương Dung rất trân trọng”.

    Nghệ sĩ Hương Dung, Ngọc Huyền xúc động rưng rưng khi nhận danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân sau nhiều lần nộp hồ sơ- Ảnh 1.

    NSND Hương Dung tại Lễ trao tặng danh hiệu NSND, NSƯT lần 10. (Ảnh: Hà Tùng Long)

    Hương Dung chia sẻ, dù đã ở tuổi 68 nhưng chị vẫn xúc động, run rẩy như lần đầu tiên cắp sách tới trường: “Cảm xúc này cũng như mỗi lần bước ra sân khấu để diễn, sự hồi hộp và rưng rưng đã bắt đầu trong cánh gà dù hàng đêm mình vẫn diễn nhân vật đó. Đối tượng khán giả mỗi đêm khác nhau nên cảm xúc cũng khác, sự thăng hoa để truyền tải thông điệp vai diễn đến khán giả là điều làm cho mình luôn phải nghĩ rằng hôm nay phải tốt hơn hôm qua. Đó là điều không chỉ Hương Dung mà tất cả các nghệ sĩ làm nghề đều mong muốn gửi đến khán giả”.

    Trước câu hỏi về cảm xúc khi đã từng vài lần làm hồ sơ xét duyệt danh hiệu NSND nhưng không được, Hương Dung cho biết, chị từng khá tiếc nuối: “Tôi hơi buồn một chút vì cống hiến ở đây không phụ thuộc vào huân huy chương mà ở sự lan tỏa, sự ghi nhận của khán giả. Thế nhưng, hiện nay chúng ta làm việc theo nguyên tắc, nghiêng về “phần cứng” hơn là “phần mềm”, bởi vậy nên không ít nghệ sĩ cũng thiệt thòi. Họ không có cơ may tham gia hội diễn mà phải tham gia hội diễn mới có huy chương. Tôi nghĩ, nếu có thể, những lần sau mình cũng nên xét ở góc độ lan tỏa với khán giả bên cạnh việc lấy ý kiến của người dân, của đồng nghiệp chứ để đến lúc mất đi mới truy tặng thì xót xa lắm!”.

    Nhắc tới những người cùng nghề, Hương Dung bày tỏ sự tiếc nuối dành cho nghệ sĩ Kim Thoa, người đã nghỉ hưu trước đây ở Đoàn Kịch Công an Nhân dân nhưng chuyển sang phòng ban khác cùng lực lượng. “Chị cũng tham gia nhiều phim nhưng cơ sở để tạo cơ hội cho họ làm hồ sơ cũng hạn chế. Một số bạn bên ngoài diễn rất xuất sắc nhưng không có cơ quan chủ quản nào đưa họ tới các hội diễn để thể hiện và có cơ hội nhận huy chương làm cơ sở xét danh hiệu dù đã 60-70 tuổi” – Hương Dung tâm sự.

    Nghệ sĩ Hương Dung, Ngọc Huyền xúc động rưng rưng khi nhận danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân sau nhiều lần nộp hồ sơ- Ảnh 2.

    NSND Ngọc Huyền rạng rỡ tại sự kiện. (Ảnh: Hà Tùng Long)

    Trong khi đó, nghệ sĩ Ngọc Huyền cho biết, gia đình chị đã dự định cùng chị tới Nhà hát Lớn Hà Nội để đón nhận danh hiệu này, tuy nhiên sau đó vì khuôn khổ của sự kiện nên các con không thể tham dự. “Tuy nhận hơi muộn so với các đồng nghiệp nhưng tôi vẫn thấy rất vui, không có gì chạnh lòng cả. Tôi luôn quan niệm mỗi người có một chặng đường, một số phận khác nhau. Khi nhận một danh hiệu cao quý như Nghệ sĩ Nhân dân, đó đã là hạnh phúc trọn vẹn”. Trước đó, ở đợt trao tặng lần 9, Ngọc Huyền từng làm hồ sơ, tuy nhiên chưa lọt vào danh sách các nghệ sĩ được nhận danh hiệu. “Với tôi, điều đó cũng không có gì nặng nề cả” – Ngọc Huyền chia sẻ.

    Hiện tại, Ngọc Huyền dành nhiều thời gian cho gia đình, đặc biệt là việc chăm các cháu. “Tới tuổi được Nhà nước cho nghỉ hưu, tôi tự cho phép mình lùi lại, ít tham gia biểu diễn hơn. Những năm qua, tôi vẫn nhận được một số lời mời đóng phim truyền hình, đóng kịch, nhưng tôi đều từ chối. Tuy thế, thi thoảng tôi vẫn trở lại sân khấu để đóng những vai cũ, hoặc tại các dịp kỷ niệm của Nhà hát Tuổi trẻ”.

    Lễ trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân (NSND), Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT) lần thứ 10 được tổ chức tại Nhà hát Lớn Hà Nội đã diễn ra thành công, để lại nhiều cảm xúc với những nghệ sĩ tham dự. Chương trình nhằm tôn vinh các nghệ sĩ có tài năng nghệ thuật xuất sắc, có nhiều cống hiến trong sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa nghệ thuật của dân tộc, qua đó thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với các văn nghệ sĩ; góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 33-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới.


    Speak Your Mind

    *