Khó khăn về thông tin hướng chạy trốn của đối tượng giết cô gái 21 tuổi
Vụ án giết người xảy ra tại bản Phiêng Áng (Nậm Cần, Tân Uyên, Lai Châu) vào tối ngày 5/3. Nạn nhân là chị Lò Thị L (SN 2003) trú tại bản Phiêng Áng. Nghi phạm giết người Lò Văn Xươm (SN 2001), ở bản Nậm Há (Noong Hẻo, Sìn Hồ, Lai Châu) là người yêu của nạn nhân. Ngay sau khi gây án, đối tượng Lò Văn Xươm đã cầm theo hung khí, bỏ trốn khỏi hiện trường.

Lực lượng phá án lập chốt chặn truy bắt đối tượng giết cô gái 21 tuổi ở Lai Châu. (Ảnh: Thu Trang)
giám đốc Công an tỉnh Lai Châu kể chuyện truy bắt đối tượng giết cô gái 21 tuổi
Gần 400 cán bộ, chiến sĩ vào cuộc truy bắt đối tượng giết người

Công an tỉnh Lai Châu huy động hàng trăm cán bộ, chiến sỹ, dân quân, an ninh thôn bản truy bắt đối tượng giết cô gái 21 tuổi. (Ảnh: Thu Trang)
“Thời điểm đó, tra nhanh danh sách những người nghiện ma túy của huyện Sìn Hồ, chúng tôi thấy đối tượng (Lò Văn Xươm – PV) không có trong danh sách người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy. Nhân thân của đối tượng này tương đối phức tạp. Bố đẻ đối tượng nghiện ma túy, ở lán ruộng với những người thân trong gia đình, thì những người thân đó cũng nghiện ma túy. Bố mẹ Xươm ly dị, đối tượng không được ăn học. Mẹ Xươm chuyển về Tam Đường sinh sống” – Đại tá Đăng cho biết thêm.
Trước những khó khăn đó, lực lượng phá án Công an Lai Châu đã đưa ra nhiều giả thuyết điều tra. Giả thuyết thứ nhất, có thể đối tượng trốn vào rừng khu vực quanh đó. Giả thuyết thứ hai là đối tượng về với mẹ ở Tam Đường. Còn giả thuyết thứ ba là về khu vực lán ruộng ở Noong Hẻo. Đối tượng có thể lẩn trốn theo đường rừng để về nơi mà mình thông thuộc địa bàn.

Trước sự truy bắt của lực lượng chức năng, đối tượng giết cô gái 21 tuổi – Lò Văn Xươm đã “sa lười”. (Ảnh: Thu Trang)
Cả ngày ăn mì tôm để truy bắt đối tượng giết người

giám đốc Công an tỉnh Lai Châu xét hỏi đối tượng giết cô gái 21 tuổi ở Lai Châu. (Ảnh: CACC)
“Tôi nhớ khi đi kiểm tra tại một chốt chặn của cán bộ, chiến sĩ Công an xã Nong Hẻo, anh em có nói rằng, chúng em đã 3 bữa liền ăn mì tôm. Các cán bộ, chiến sĩ ở các chốt chặn không có thời gian để nấu cơm. Cứ bám địa bàn, rồi đổi ca liên tục như thế. Thời tiết ở vùng thấp Sìn Hồ thì rất nóng, nhiệt độ ngoài trời từ 35 – 37 độ” – đại tá Đăng kể lại.
Vẫn theo đại tá Đăng, khi lực lượng chức năng kiểm tra đi kiểm tra thấy người dân sợ đối tượng có thể gây án tiếp trong quá trình lẩn trốn nên đã vận chuyển những đồ dùng sinh hoạt và dụng cụ canh tác từ trên nương về nhà, không dám ở trên nương rẫy nữa.
“Chúng tôi tự nhủ rằng, phải nhanh chóng điều tra, truy bắt nhanh đối tượng, nếu không sẽ gây hoang mang cho người dân. Bà con sẽ không dám đến nơi sản xuất của mình. Đó là những áp lực, đòi hỏi các mũi trinh sát phải khẩn trương tìm ra thủ phạm trong thời gian sớm nhất” – Đại tá Phạm Hải Đăng chia sẻ thêm.
Với những cố gắng, nỗ lực của cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng phá án, đối tượng giết người Lò Văn Xươm đã bị bắt sau hơn 1 ngày lẩn trốn.
Nguồn: Sưu tầm



































Speak Your Mind