Thấy áp lực hơn khi nhận được danh hiệu Nghệ sũ Ưu tú
nghệ sĩ Ưu tú, Việt Anh đã phải tất bật với lịch quay liên tục. Hình như anh cũng chưa có thời gian để “ăn mừng”?
– Đúng là như vậy. Hiện tại Việt Anh đang đang tham gia một bộ phim truyền hình mới. Dự kiến phim sẽ phát sóng vào tháng 5 sắp tới nên hiện tại cả đoàn cũng đang gấp rút quay, hoàn thiện phim để kịp phát sóng. Vậy nên, Việt Anh cũng chưa có thời gian để ăn mừng sự kiện đáng nhớ trong đời này.

Việt Anh vinh dự nhận danh hiệu NSƯT ngày 6/3. Ảnh: FBNV.
nghệ sĩ Ưu tú quả là không nhiều. Liệu danh hiệu có khiến anh phải chịu áp lực hơn khi không được phép thụt lùi?
Anh có nghĩ, nếu danh hiệu được phong tặng cho anh sớm hơn thì sự nghiệp của anh giờ đây đã khác?
Trong bài viết Facebook cá nhân chia sẻ về danh hiệu NSƯT, anh có nhắc tới NSND Nguyễn Khải Hưng, cố NSND Hoàng Dũng và NSƯT Thanh Hải. Họ có ảnh hưởng tới sự nghiệp của anh thế nào?
– Đó đều là những người Việt Anh trân quý và biết ơn, những người đã dìu dắt Việt Anh từ những bước đi chập chững đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất.
Người có ảnh hưởng nhất với Việt Anh trong con đường sự nghiệp là đạo diễn, NSƯT Thanh Hải. Nếu không có anh Hải thì sẽ không có NSƯT Việt Anh ngày hôm nay. Khi anh Hải còn phụ trách VFC, anh ấy rất tâm huyết và cho Việt Anh rất nhiều cơ hội thể hiện mình qua nhiều vai diễn, nhiều dự án.

Danh hiệu NSƯT là động lực thôi thúc Việt Anh ít nhất phải giữ vững phong độ hoặc phát huy xuất sắc hơn. Ảnh: FBNV.
Đón nhận mọi thứ nhẹ nhàng hơn sau những biến cố
– Sau rất nhiều những biến cố thì Việt Anh có quan điểm là trước truyền thông sẽ không chia sẻ thêm về những câu chuyện liên quan đến gia đình mình nữa. Hiện tại Việt Anh cũng chỉ muốn tập trung cho công việc, sự nghiệp và lo cho gia đình. Đó là những ưu tiên hàng đầu của mình!
Việt Anh có chia sẻ 6 cuốn sách sẽ đọc trong năm 2024, có tới 4 cuốn sách liên quan tới Phật giáo và 2 cuốn của Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Thường thì người ta sẽ tìm tới Phật giáo hay thiền sư Nhất Hạnh lúc tổn thương và cần được chữa lành. Phải chăng, sau những biến cố cuộc đời, anh đang trong giai đoạn chữa lành?
– Đúng là như vậy. Khi những biến cố xảy ra một số người bạn cho Việt Anh những gợi ý là nên đọc những cuốn sách đó. Bởi đọc những cuốn sách đó sẽ giúp cho mình rất nhiều trong cuộc sống cũng như là định hướng những gì sắp tới trong tương lai. Vậy nên Việt Anh đặt mục tiêu là trong 2024 sẽ đọc hết 6 cuốn sách đó.
6 cuốn sách NSƯT Việt Anh chia sẻ sẽ đọc trong 2024: Đường xưa mây trắng; Không sinh không diệt đừng sợ hãi; Hạnh phúc đích thực; Sức mạnh của hiện tại; Tất cả đều là chuyện nhỏ; Tư duy ngược.
Quá trình đó giúp Việt Anh thay đổi như thế nào?
– Sau những biến cố xảy ra, những gì Việt Anh tích luỹ được, chiêm nghiệm được cũng giúp Việt Anh có được những ứng xử phù hợp. Việt Anh đón nhận mọi thứ cũng nhẹ nhàng hơn với thái độ tích cực, cho dù đó là điều tốt đẹp hay là những điều không mấy may mắn.
Trở lại với hiện tại, Việt Anh có thể tiết lộ một chút về bộ phim sắp tới đang quay? Liệu có phải tiếp tục là một vai tốt, tử tế và chính diện?
– Chính diện hay phản diện thì Việt Anh xin phép chưa tiết lộ. Nhưng đây sẽ là một hình ảnh Việt Anh rất khác lạ. Không phải là những thứ giống như gần đây Việt Anh thể hiện như là trung tá Trần Đình Trung, hay như trong phim Chồng cũ vợ cũ hay các vai diễn trước đó. Việt Anh tin đây sẽ là một Việt Anh rất thú vị, còn thú vị thế nào thì mọi người sẽ theo dõi bộ phim để cảm nhận được điều đó.
Thông thường, các vai diễn phản diện dễ dàng hơn trong việc để lại ấn trong lòng khán giả. Anh có sợ mình sẽ bị lu mờ sau những vai phản diện xuất sắc trong quá khứ?
– Việt Anh nghĩ chính diện hay phản diện mới ấn tượng chỉ là một quan niệm thôi. Những vai phản diện dễ để lại ấn tượng nhưng không phải những vai chính diện không có đất để thể hiện. Quan trọng là mình xây dựng nhân vật của mình như thế nào, chất liệu để làm nên nhân vật đó ra sao. Việt Anh hi vọng rằng, sớm thôi, Việt Anh sẽ có một vai chính diện nhưng ấn tượng để gửi tặng tới khán giả.
Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này!































Speak Your Mind