Người ta thường bảo, giáo viên mầm non là một nghề rất đặc biệt, là nhà giáo nhưng không chỉ “dạy” mà còn phải “dỗ”, không chỉ giáo dục mà còn chăm sóc và hơn hết đây là nghề làm vì “tình yêu”. Vất vả là thế nhưng đây là nghề “làm dâu trăm họ” với đủ thứ áp lực, trong đó có áp lực từ phụ huynh.
Chuyện phụ huynh thỉnh thoảng “bóc phốt” giáo viên không hiếm. Đôi khi chỉ vì một sơ suất nhỏ, hoặc thậm chí là không có sơ suất nào, các thầy cô cùng bất đắc dĩ trở thành nhân vật chính bị “bêu tên” trên mạng xã hội.
Mới đây, một bà mẹ ở Hà Nội đã nhận “gạch đá” khi lên một diễn đàn dành cho phụ huynh xin tư vấn. Được biết, bà mẹ này có 2 bé sinh đôi năm nay học mẫu giáo lớn 4-5 tuổi. Bé lớn của chị sức khỏe yếu hơn, nhỏ người nên đi học hay bị một số vấn đề nho nhỏ ở lớp (bạn xô đẩy, ngã vấp…). Cháu sinh cuối năm nên so với các bạn sẽ nhỏ tháng hơn nhiều, tính cách con cũng hướng nội nên khó bắt nhịp với môi trường các bạn lớp đông. Ngược lại, bé nhỏ hơn thì bắt nhịp tốt.
Vấn đề bắt đầu khi một hôm, cháu đi học về kêu đau môi nhưng bà nội không để ý ngay khi đón mà về nhà người mẹ mới phát hiện. Theo chị, con bị bầm tím một nốt ở môi to bằng hạt ngô, ngoài ra bị xước da môi nhẹ bên ngoài, có sưng. Hỏi thì con không nói được là con bị đau như thế nào.
Bà mẹ này nhận định: “Giống như lần trước khi bị bầm ở chân con nói bị đổ cháo nóng vào chân hay xước xát ở chân em đều hỏi cô giáo và đây là cách cô giáo trả lời em. Nói thật, em không phải không hiểu chuyện. Tuổi như các cháu ở lớp không thể tránh khỏi vì các con rất hiếu động. Và thậm chí em khó khăn lắm mới đẻ được 2 bạn này nhưng em lại vô cùng nghiêm khắc khi dạy dỗ chứ không phải kiểu bao che hay mù quáng thương con. Nhưng em lại rất dị ứng với kiểu đổ tại gia đình hay phủi sạch trách nhiệm thế này. Con em nó yếu kém em nhận ngay rồi chứ em có kêu gào vô lý đâu…”.
Speak Your Mind