Guillermo mời rượu
Guillermo mời rượu là phân đoạn thừa thãi trong Oscar 2024. Ảnh: Getty Images.
Tổng hợp tin tức mới nhất trong ngày
Trước Oscar, Lily Gladstone là cái tên sáng giá nhất, được kỳ vọng là nghệ sĩ thuần Mỹ đầu tiên giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc cho phim Killers of the Flower Moon. Bằng hai giải thưởng SAG và Quả cầu Vàng, cô gần như chắc chắn nắm trong tay tượng vàng Oscar.
Tuy nhiên, người được xướng tên là Emma Stone nhờ vai diễn trong Poor Things. New York Post đánh giá Emma diễn xuất tuyệt vời nhưng không phải là chiến thắng lịch sử như Gladstone lẽ ra phải làm. Ngay cả Emma cũng rất ngạc nhiên trước kết quả đó. Người đẹp sinh năm 1988 bối rối đứng trên sân khấu và nói với đám đông: “Tôi thậm chí không biết mình đang nói gì”.
Al Pacino quên vinh danh các đề cử Phim hay nhất và Emma hỏng váy khiến cái kết của Oscar 2024 trở nên hỗn loạn. Ảnh: Getty Images.
Oppenheimer thắng lớn tại Oscar 2024 với 7 tượng vàng, bao gồm các giải quan trọng nhất như Phim hay nhất, Nam diễn viên chính xuất sắc nhất và Đạo diễn xuất sắc nhất…
Trên sân khấu vào cuối sự kiện, “Bố già” Al Pacino được giao nhiệm vụ đọc ra cái tên giành được tượng vàng danh giá – Phim hay nhất. Sau khi nói vài câu đùa nhạt nhẽo như có nên diễn diễn Shakespeare hay không, huyền thoại 83 tuổi mở phong bì và đọc luôn tên Oppenheimer.
Phương tiện truyền thông xã hội sau đó xôn xao với cái kết khó xử cho sự kiện điện ảnh lớn nhất thế giới. Nhiều người thắc mắc tại sao Pacino không nhắc đến các đề cử khác, trong khi dù không thắng giải, họ cũng đủ xuất sắc để được tôn vinh trong giây lát.
Ngoài ra, Daily Mail cho rằng sự cố hỏng váy của Emma Stone khiến khoảnh khắc nhận giải Nữ diễn viên chính xuất sắc bị lu mờ.
Theo NY Post, Daily Mail
Speak Your Mind