Liverpool hòa Man City, cuộc đua vô địch thêm gây cấn
Liverpool và Man City tạo ra trận cầu hấp dẫn ở vòng 28 Giải ngoại hạng Anh (Premier League) – Ảnh: REUTERS
Trận này, Liverpool có lợi thế sân nhà nhưng họ lại thiếu vắng quá nhiều trụ cột vì chấn thương. HLV Jurgen Klopp tung ra sân đội hình không thể chắp vá hơn khi để cầu thủ sinh năm 2003 Jarell Amorin Quansah đá cặp trung vệ với đội trưởng Virgil Van Diijk.
Đá hậu vệ biên trái là một cầu thủ sinh năm 2003 khác Conor Bradley. Trên hàng công Mohamed Salah không đủ thể lực đá chính và Harvey Elliott (cũng sinh năm 2003) là phương án thay thế. Diogo Jota chấn thương trong khi Cody Gakpo chưa thể đá chính nên nhiệm vụ săn bàn đặt hết lên vai Darwin Nunez.
Với đội hình như vậy, không ít CĐV Liverpool đã cảm thấy lo lắng. Sự lo lắng đó còn trở nên lớn hơn khi Man City nhập cuộc ào ạt trong những phút đầu trận. Tuy nhiên, “dàn học sinh” của HLV Klopp đã không làm ông thầy người Đức thất vọng.
Haaland gây thất vọng khi thi đấu mờ nhạt trước Liverpool – Ảnh: REUTERS
Những phút tiếp theo, Liverpool lấy lại thế trận với lối đá pressing quen thuộc. Sự xuất sắc phi thường của Wataru Endo giúp Liverpool chia cắt được Rodri và Kevin De Bruyne. Trong khi đó, Erling Haaland mất hút khi đối mặt với Virgil Van Dijk.
Khả năng thu hồi và giành lại bóng của Liverpool không có dấu hiệu suy giảm khi các cầu thủ đều chơi vượt quá khả năng.
Nhưng khi thế trận đang tốt, Liverpool lại bất ngờ bị thủng lưới. Phút 23, Kevin De Bruyne gây bất ngờ với quả đá phạt góc sệt, và Jonh Stone có mặt kịp thời đệm bóng ghi bàn mở tỉ số trận đấu. Cũng phải thừa nhận là trong tình huống này, Man City đã có pha dàn xếp mẫu mực khi Nathan Ake là người đã có pha di chuyển thông minh ngăn cản Mac Allister phòng ngự.
Speak Your Mind