May 4, 2024

Thương làm sao ánh mắt phụ huynh nhìn con trong “căn phòng” đặc biệt ở Bệnh viện, nơi gác lại nỗi đau những mũi kim tiêm

  • Đánh bại Công An Hà Nội, Nam Định tiến bước dài đến ngôi vương
  • HLV Hoàng Anh Tuấn bận rộn với U16, U19 Việt Nam
  • CLB Hà Nội suýt thua trên sân Vinh của Sông Lam Nghệ An

  • Có một lớp học đặc biệt giữa lòng Bệnh viện Nhi đồng 2, TP.HCM.

    Dù căn phòng chỉ vỏn vẹn 16m2 nhưng vô cùng đặc biệt bởi cứ vào tối thứ 4, 6 và chủ nhật hàng tuần, những đứa trẻ lại được làm toán, viết chữ, vẽ tranh, tô màu. Học sinh đến lớp là những đứa trẻ đang mang trong mình căn bệnh ung thư quái ác. Có đứa đã từng đi học, có đứa vừa chào đời đã phải vào viện, tập làm quen với mũi kim tiêm thay vì tập vở. Lớp học vui vẻ như một món quà tinh thần đặc biệt, giúp tụi nhỏ vượt qua chuỗi ngày chông chênh trên hành trình tìm lại sự sống.

    Thương làm sao ánh mắt phụ huynh nhìn con trong căn phòng đặc biệt ở Bệnh viện, nơi gác lại nỗi đau những mũi kim tiêm - Ảnh 2.

    Lớp học được thành lập năm 2017 do CLB Nét chữ xinh phối hợp với BV Nhi đồng 2 tổ chức, ngoài học Tiếng Việt, Toán và Ngoại ngữ, các em lớn sẽ được dạy thêm về tâm sinh lý, kỹ năng sống…

    Chia sẻ về lớp học, chị Lê Thị Mai (chủ nhiệm) cho biết sau 7 năm duy trì lớp học và 13 năm đồng hành cùng các bé bệnh nhi ung thư, bản thân chị Mai thật sự hạnh phúc khi nhìn thấy được những nụ cười, niềm vui của các con khi đến lớp.

    Thương làm sao ánh mắt phụ huynh nhìn con trong căn phòng đặc biệt ở Bệnh viện, nơi gác lại nỗi đau những mũi kim tiêm - Ảnh 4.

    “Các bé ở trên giường bệnh rất buồn và mệt mỏi vì liệu trình điều trị kéo dài, khi đến với lớp học trong mỗi ánh mắt của các bé đều có niềm vui, tiếng cười. Nhìn thấy được sự vui vẻ của các con, bản thân mình cũng như những TNV ở lớp thấy được ý nghĩa mà lớp học mang lại. Đó cũng là động lực để bản thân mình cố gắng để làm sao hỗ trợ nhiều nhất có thể cho các con”, chị Mai tâm sự.

    Tạm quên đi những nỗi đau bệnh tật, những bệnh nhi ung thư thật sự tìm lại “tuổi thơ” khi được vui chơi, trò chuyện cùng nhau. Nhìn ánh mắt hạnh phúc, nụ cười luôn hiện hữu trên những khuôn mặt bé nhỏ, chị Mai và các TNV của lớp học vui vẻ vô cùng hạnh phúc.

    Thương làm sao ánh mắt phụ huynh nhìn con trong căn phòng đặc biệt ở Bệnh viện, nơi gác lại nỗi đau những mũi kim tiêm - Ảnh 6.

    Tham gia lớp học được gần 1 năm, Huỳnh Ngọc Trâm (10 tuổi) cho biết lớp học ở bệnh viện đã giúp con tạm quên đi nỗi nhớ trường lớp, con cũng có thêm nhiều bạn bè mới.

    Nhìn thấy con trai 3 tuổi đang cặm cụi tập tô màu, trên tay vẫn còn truyền hóa chất, chị Ngô Thị Sao (quê Kon Tum) không giấu được sự xúc động, chính “lớp học vui vẻ” đã tạo thêm niềm tin, động lực để chị và con trai cùng nhau chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác.

    Thương làm sao ánh mắt phụ huynh nhìn con trong căn phòng đặc biệt ở Bệnh viện, nơi gác lại nỗi đau những mũi kim tiêm - Ảnh 8.

    Niềm hạnh phúc, ánh mắt dõi theo của những phụ huynh khi thấy con em mình đến lớp học vui vẻ.

    Sự hồn nhiên, vô tư của tụi nhỏ khiến các thầy cô ở “lớp học vui vẻ” nhói lòng. Có lẽ, mũi kim tiêm hay những đợt ra vào hóa chất chẳng còn là nỗi sợ, chỉ sợ một ngày nào đó, lớp học sẽ phải chia tay một thành viên nào đó…

    Thương làm sao ánh mắt phụ huynh nhìn con trong căn phòng đặc biệt ở Bệnh viện, nơi gác lại nỗi đau những mũi kim tiêm - Ảnh 10.

    “Mỗi giờ đến lớp, bản thân mình cảm thấy rất hạnh phúc khi góp một phần nhỏ mang lại niềm vui, tiếng cười cho các bé”, TNV Lê Thị Cẩm Loan nói.

    Bên ngoài lớp học là cửa phòng cấp cứu, là những chiếc giường bệnh với đầy những mũi kim tiêm, dây truyền hóa chất để cùng tụi nhỏ tiếp tục với cuộc chiến tử thần. Hi vọng những ngày tháng sắp tới, lớp học vui vẻ mãi là trạm dừng chân bình yên, tiếp thêm nguồn năng lượng để những đứa trẻ kém may mắn kiên trì chiến đấu. Và biết đâu, điều kỳ diệu sẽ đến, những đứa trẻ “trọc đầu” chiến thắng được bệnh tật để trở về bên vòng tay của gia đình.


    Filed Under: TIN TỨC Tagged With: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

    Speak Your Mind

    *