Nghệ sĩ Lê Đức Trung được phong tặng NSND
Chia sẻ về niềm vui khi được nhận danh hiệu, NSND Lê Đức Trung bày tỏ với Dân Việt: “Đây là niềm vui, hạnh phúc cuối đời của một người đã cống hiến tất cả cho nghệ thuật trong mấy chục năm qua. Đối với tôi đây như là một phần thưởng đáng trân trọng.

nghệ sĩ Ưu tú hôm 6/3. Ảnh: FBNV
Thực ra, bây giờ tôi đã ở tuổi bên kia sườn dốc rồi. Tất nhiên là để đi đến ngày hôm nay và có được phần thưởng của mình cũng phải do tôi đã cố gắng, yêu nghề và làm tròn trách nhiệm của mình với cuộc đời và sự nghiệp.
Có những cái tôi bằng lòng và có những cái tôi thấy mình vẫn còn cần cố gắng hơn nữa. Nhưng tôi thấy mình không có gì siêu phàm, đặc biệt. Tôi chỉ là một trong hàng trăm nghìn người. Tôi thật sự sống rất đơn giản. Tôi đã sống để không ai có thể chê trách, đã làm việc thì làm hết sức mình và cũng có lúc mệt mỏi. Cuối cùng, tôi được ở vị trí này, được mọi người yêu quý, trân trọng thì tất nhiên đây là một niềm vui lớn”.

NSND Lê Đức Trung trong phim Hướng dương ngược nắng. Ảnh: VTV
Ông dù có đóng vai ác thì cũng vẫn cứ không ác lắm ví như trong phim Trưởng giả học làm sang, ông vào vai một quý tộc… tán gái. Lần khác, ông hóa thân thành một tay buôn đồ cổ trong một dự án phim truyền hình.
Ông kể, trong bữa cơm với đoàn làm phim, mọi người đùa: “Thôi từ nay bác đừng đóng vai phản diện nữa, mặt bác không lừa được ai đâu”. Từ đấy, NSND Lê Đức Trung chuyên tâm cho những nhân vật hướng thiện. Ông nghĩ đơn giản, nếu mình diễn không đạt thì nên nhường cho người khác, chứ không tham làm gì.
Lê Tuấn Anh được phong tặng NSƯT

Hai bố con NSND Lê Đức Trung – Lê Tuấn Anh. Ảnh: FBNV
Chia sẻ về quyết định giải nghệ của con trai mình, NSND Lê Đức Trung kể với PV Dân Việt: “Đó là suy nghĩ của Lê Tuấn Anh trong thời gian có những điều chưa được bằng lòng và có nhiều trăn trở. Có lúc Lê Tuấn Anh yêu nghề quá, cống hiến cho nghề nhưng chưa được đáp lại như ý muốn thì chưa thỏa mãn với chính mình và chung chiêng. Nhưng sau khi chung chiêng, Lê Tuấn Anh lại tiếp tục công việc. Tôi thấy như vậy cũng tốt thôi, bây giờ Tuấn Anh lại làm việc”.
Nhận xét về con trai mình, NSND Lê Đức Trung cho biết, ông không định hướng nghề nghiệp cho con trai mình mà chỉ tạo điều kiện cho anh hoạt động nghề nghiệp. Giữa hai bố con có sự khác nhau về mô típ diễn xuất. Ông cho rằng, Lê Tuấn Anh rất thông minh, linh hoạt trong hài kịch, phù hợp khi vào các vai phản diện. Trong khi đó, NSND Lê Đức Trung thừa nhận, ông đóng các vai phản diện không thể vượt qua được những người khác nên ông tập trung vào những vai chính diện vì đó là cách để ông nâng cao chất lượng diễn xuất của mình.
Chia sẻ với PV Dân Việt tuổi trẻ nơi tôi công tác, gọi là giải nghệ cũng không sai. Tôi quyết định không làm sân khấu nữa vì hiện nay sân khấu ít khán giả, vắng khách nên tôi cảm thấy không có nhiều cơ hội để cống hiến cho sân khấu. Nhưng nếu có vở diễn nào mà trước tôi đã từng đóng, không phải tập thêm, nếu Nhà hát cần thì tôi vẫn sẽ sẵn sàng về tham gia. Tôi vẫn tiếp tục đóng phim. Với phim ảnh, tôi thấy mình vẫn có thể cống hiến. Nghỉ ở Nhà hát rồi tôi có thời gian tham gia phim nhiều hơn”.
Khi hai bố con lần lượt cùng nhận danh hiệu NSND, NSƯT một đợt, Lê Tuấn Anh chia sẻ với PV Dân Việtđạo diễn lựa chọn tôi vào vai như thế”.

Trên phim Lê Tuấn Anh đóng xã hội đen, tội phạm. Ảnh: FBNV
Là “con nhà nòi” nên Lê Tuấn Anh đã diễn xuất từ rất sớm. Từ lúc nhỏ, Lê Tuấn Anh đã được chọn đi đóng phim nhựa. Cậu bé 9 tuổi khi ấy được làm con của NSND Đoàn Dũng (phim Cha và con) và NSND Thế Anh (phim Trở về Sam Sao). Sau này, Lê Tuấn Anh vẫn đi làm phim nhưng cũng không xuất hiện quá nhiều lại thường là vai phụ, đặc biệt chỉ ai mời thì tham gia.

Trên sân khấu Lê Tuấn Anh đóng công an. Ảnh: FBNV
Trong đó, Lê Tuấn Anh gây ấn tượng mạnh với khán giả khi đóng vai Phú – gã môi giới mại dâm trong phim Quỳnh búp bê. Một số khán giả nhận xét rằng, Tuấn Anh đóng vai Phú quá đạt, đúng miệng lưỡi lắt léo của kẻ đi chăn dắt. Sau phim Quỳnh búp bê,đạo diễn Mai Hồng Phong tiếp tục trao cho anh vai diễn “Thắng bom” trong phim Lựa chọn số phận.































Speak Your Mind