Năm 1996, cả hai lên xe hoa và Trương Học Hữu đã chủ động công bố tin tức đến fan và công chúng. Khi ấy có nhiều người ủng hộ, nhưng không ít người thất vọng vì thần tượng kết hôn. Tuy nhiên trải qua nhiều năm tháng, La Mỹ Vy chứng tỏ tình yêu của mình qua nhiều hành động, bên cạnh động viên và vực dậy chồng vào những lúc anh sa ngã nhất. Chính cô cũng đã “chỉnh đốn” ông xã khi anh có thời gian tệ bạc, như việc nghiện rượu hay để lỡ tiệc sinh nhất của bạn thân Lưu Gia Linh.
Tuy vậy trong nhiều năm trở lại đây, La Mỹ Vy lại trở thành người sa ngã khiến Trương Học Hữu “đau đầu”. Theo Sohu, chàng Thiên vương bỏ ra rất nhiều tiền để chiều lòng vợ, nhất là khi cô mắc chứng “ám ảnh sạch sẽ”. Nam thần họ Trương không ngại thuê hàng chục người làm để cơm bưng nước rót, giữ cho không gian sống luôn sạch sẽ. Thế nhưng La Mỹ Vy lại có đam mê đầu tư, và đây là khởi nguồn cho sự đổ vỡ về kinh tế của đôi vợ chồng.
La Mỹ Vy nợ ngập đầu vì đầu tư sai lầm
Cũng theo Sohu, La Mỹ Vy thường xuyên đầu tư chơi chứng khoán, và thất bại nhiều hơn thành công. Cô dần dần nợ nần ngập đầu, và chồng phải đứng ra lo liệu. Tuy nhiên gần đây, số nợ đã vượt quá khả năng của cả hai, lên đến 2 tỷ NDT (gần 7000 tỷ đồng). Có thông tin Trương Học Hữu phải bán cơ ngơi trị giá hơn 430 triệu NDT để trả nợ nhưng cũng không đủ. Gần đây, ngôi sao một thời phải chạy show trở lại, đi tour liên tục đến lâm bệnh để kiếm tiền, giúp vợ vượt qua “ải” nợ nần.
Mặt khác, kể từ khi rời showbiz đến nay, La Mỹ Vy hiếm khi xuất hiện công khai, và giờ đây phải “ẩn dật” hơn nữa vì tình trạng kinh tế lao đao.
Lần xuất hiện hiếm hoi của La Mỹ Vy được chụp lại gần đây
Speak Your Mind