May 6, 2024

Ngôi sao Châu Á nén đau để biểu diễn tại Oscar 2024

  • Midu tổ chức lễ cưới riêng tư với chú rể giấu mặt vào ngày 7/5
  • Xem clip huyền thoại Roger Federer chơi quần vợt tại Hội An
  • Thông tin mới vụ xe đầu kéo lao vào nhà dân khiến 8 người thương vong ở Sơn La

  • Mới đây, ngôi sao “Shang-chi” Simu Liu cho biết, anh đã phải chịu đựng đau đớn trong khi nhảy suốt tiết mục “I’m Just Ken” của Ryan Gosling tại Oscar 2024.

    Diễn viên chia sẻ trong một lần xuất hiện trên chương trình Today With Hoda & Jenna rằng, gân Achilles bị rách của anh vẫn chưa hoàn toàn lành sau một chấn thương gần đây. Tuy vậy, anh không muốn bỏ lỡ cuộc tái hợp của các phiên bản Ken khác nhau trong “Barbie” để biểu diễn “khá siêu thực” trên sân khấu Lễ trao giải Oscar vào 11/3 (giờ Việt Nam) vừa qua. Simu Liu đóng vai một trong những phiên bản búp bê Ken trong bộ phim “Barbie” của Greta Gerwig.

    Ngôi sao Châu Á nén đau để biểu diễn tại Oscar 2024

    Ngôi sao Châu Á nén đau để biểu diễn tại Oscar 2024- Ảnh 1.

    Simu Liu (bên phải phía dưới) biểu diễn trong tiết mục “I’m Just Ken” của Ryan Gosling tại Oscar 2024. Ảnh: THR.

    “Tôi đang trong quá trình phục hồi từ cuộc phẫu thuật gân Achilles được khoảng 4 tháng. Nhưng làm sao tôi có thể bỏ qua một khoảnh khắc lịch sử như vậy. Tôi sẽ không tha thứ cho bản thân nếu không tham gia nó”, diễn viên Arthur the King nói.

    Liu chia sẻ thêm: “Tôi đã tự hỏi “Mình có nên làm điều này không?”. Tôi đã nói chuyện với bác sỹ vật lý trị liệu của mình và ông ấy có phần phân vân. Tuy nhiên, tôi khẳng định dù bác sỹ nói gì đi nữa mình vẫn sẽ lên sân khấu. Nhưng mọi thứ đã diễn ra rất nhanh chóng. Ryan Gosling có một kế hoạch cụ thể về những gì anh ấy muốn và đó là một tiết mục hoàn hảo”.

    Diễn viên đã tiết lộ trên Instagram vào tháng 10/2023 rằng, anh đã rách gân Achilles trong một buổi chơi thể thao với bạn bè. Theo Mayo Clinic, có thể mất đến 6 tháng để trở lại hoạt động bình thường sau một chấn thương và đôi khi là lâu hơn.

    Anh sau đó đã tiết lộ chi tiết cho tạp chí People về nguyên nhân dẫn đến chấn thương. Nam diễn viên cho biết, anh mời 20 người bạn thân nhất của mình đến Miami để tổ chức một “giải đấu thể thao theo kiểu Olympic”. Chấn thương của anh xảy ra khi họ đang chơi bóng rổ.

    Simu Liu (sinh năm 1989) là con út trong một gia đình ở Cáp Nhĩ Tân, Trung Quốc. Khi anh 5 tuổi, gia đình anh chuyển tới Canada, định cư ở khu ngoại ô Erin Mills, thành phố Mississauga, Ontario. Anh đã theo học trường Trung học của Đại học Toronto trước khi tiếp tục học thêm 2 năm ở Đại học Western Ontario và 2 năm nữa tại trường Kinh doanh Ivey, chuyên ngành Tài chính kế toán.

    Ngôi sao Châu Á nén đau để biểu diễn tại Oscar 2024- Ảnh 2.

    Simu Liu được yêu thích sau khi tham gia vũ trụ điện ảnh Marvel. Ảnh: Marvel.

    Sau khi tốt nghiệp vào năm 2011, anh làm kế toán tại một chi nhánh của công ty kiểm toán Deloitte nhưng sau đó bị sa thải. Từ đây, Simu Liu quyết định tìm hiểu và chuyển hướng sang nghề diễn viên và đóng thế. Anh từng học các môn võ Taekwondo và Vịnh Xuân quyền, cũng như có luyện tập thể hình.

    Simu Liu lần đầu tiên xuất hiện trong điện ảnh dưới vai trò diễn viên phụ trong phim Pacific Rim (2013) của đạo diễn Guillermo del Toro. Trong lĩnh vực truyền hình, anh đã tham gia các phim như: Nikita (2012), Beauty and the Beast (2014).

    Năm 2016, anh tham gia vào ba dự án phim truyền hình, trong đó có vai chính như Jung trong loạt phim Kim’s Convenience và vai phụ trong Taken (dựa trên loạt phim điện ảnh cùng tên) cũng như phim Orphan Black (mùa 5 và mùa 6).

    Năm 2017, Simu Liu đóng các vai phụ trong Bad Blood và Slasher (mùa hai). Năm 2018, anh tham gia phim khoa học viễn tưởng The Expanse và sê-ri phim YouTube Yappie.

    Marvel Studios chọn anh vào vai chính, siêu anh hùng Shang-Chi của phim Shang-Chi và Huyền thoại Thập Luân, trực thuộc dự án Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU). Đây là phim đầu tiên của MCU có dàn diễn viên chính là người châu Á. Bộ phim bất ngờ nhận được sự ủng hộ toàn cầu, từ đó, tên tuổi của Simu Liu đã lên một tầm cao mới tại Hollywood.


    Speak Your Mind

    *