April 28, 2024

Người đàn ông vay nợ tín dụng 652 triệu đồng rồi “quên trả”, 3 năm sau phát hiện mang nợ hơn 4,1 tỷ đồng, ngân hàng thẳng thừng tuyên bố: “Không có sai sót”

  • Thương Tín nói lý do không thể nhận show đi hát ở Hải Phòng
  • Lê Đức Phát tiến gần vé dự Olympic Paris
  • Làm hòa Lê Nguyệt Minh, Petr Rikunov thắng luôn chặng 23

  • Anh Hàn vốn là một doanh nhân ở Hàng Châu, Chiết Giang, Trung Quốc. Anh sở hữu một chiếc RV và có một cuộc sống rất sung túc. Ngoài công việc kinh doanh, người đàn ông này còn thực hiện nhiều giao dịch chứng khoán giúp đem về nguồn lợi khổng lồ.

    Năm 2015, khi thị trường chứng khoán bùng nổ, anh Hàn đã đầu tư phần lớn số tiền mình có vào đó. Không lâu sau, thị trường chứng khoán bỗng lao dốc khiến người đàn ông này nợ nần ngập đầu, công việc kinh doanh cũng gặp nhiều khó khăn rồi dẫn đến phá sản. Để có tiền trả nợ, anh Hàn đã bán chiếc RV của mình nhưng vẫn không đủ.

    Năm 2016, anh cùng một người bạn mở thẻ tín dụng tại Ngân hàng Nam Kinh và rút thành công 200.000 NDT (hơn 687 triệu đồng). Tuy nhiên khi mới chỉ hoàn trả 10.000 NDT (hơn 34 triệu đồng), người đàn ông này bỗng bị bỏ tù vì có hành vi vi phạm pháp luật trong giao dịch chứng khoán.

    Người đàn ông vay nợ tín dụng 652 triệu đồng rồi quên trả, 3 năm sau phát hiện mang nợ hơn 4,1 tỷ đồng, ngân hàng thẳng thừng tuyên bố: Không có sai sót - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa: 163.com

    Trong thời gian 3 năm bị giam giữ, anh Hàn vô tình quên mất số tiền nợ tín dụng 190.000 NDT (hơn 652 triệu đồng) của mình. Vì thế nên khi vừa mới được trả tự do, người đàn ông này rất hoang mang khi nhận được tin mình đang nợ ngân hàng 1,21 triệu NDT (hơn 4,1 tỷ đồng).

    Anh cho rằng trong khi mình bị phạt tù, phía ngân hàng đáng lý ra phải phong tỏa tất cả các tài khoản của mình. Tuy nhiên, phía gia đình của anh cho biết trong thời gian 3 năm đó, ngân hàng đã nhiều lần liên lạc với người nhà để đôn đốc trả nợ. Thế nhưng khi nghe tin anh Hàn đã bị bắt và phía gia đình mong muốn ngân hàng tạm hoãn các khoản nợ đọng lại trong thời gian thi hành án, phía ngân hàng lại cho là họ cố ý từ chối trả nợ nên vẫn không có động thái khóa tài khoản cho khách hàng này.

    Cứ thế, từ số nợ 190.000 NDT ban đầu, sau 3 năm, anh Hàn phải gánh khoản nợ lên đến 1,21 triệu NDT do lãi suất và phí chậm trả của khoản nợ vẫn được tính như bình thường.

    Khi biết số nợ của mình bị đội lên cấp số nhân, anh Hàn rất tức giận, cho rằng phía ngân hàng tắc trách và đã nhiều lần đến gặp họ để đàm phán. Tuy nhiên, phía ngân hàng vẫn kiên quyết khẳng định số tiền nợ trên của khách hàng này là “không có sai sót” và thẳng thừng tuyên bố: “Nếu anh không trả lại tiền thì sẽ phải vào tù! ”

    Anh Hàn rất khó chịu trước thái độ ngạo mạn của ngân hàng. Vì họ không muốn tiếp tục đàm phán nên anh đành nhờ cơ quan truyền thông vào cuộc để giúp mình có cơ hội được đối chất trực tiếp với phía lãnh đạo ngân hàng.

    Đối mặt với áp lực của dư luận, phía ngân hàng lo lắng về tác động tiêu cực mà vụ việc có thể gây ra cho đơn vị của mình nên đã đồng ý giảm số tiền nợ cho anh Hàn xuống còn 400.000 NDT ( hơn 1,3 tỷ đồng).

    Tuy rằng số nợ này vẫn là quá nhiều so với số nợ gốc, tuy nhiên anh Hàn vẫn chấp nhận vì theo phía ngân hàng, số tiền này đã là một sự nhân nhượng rất lớn khi mà số tiền lãi và phí trả chậm của khách hàng này trong 3 năm qua rất cao.

    Có thể nói, số tiền nợ từ 1,21 triệu NDT xuống dù đã giảm hơn một nửa nhưng đối với ông Hàn trong thời điểm trắng tay như hiện tại, nó đã là một con số “khổng lồ” khiến người đàn ông này ngã quỵ.

    Theo 163.com

    Đọc thêm


    Speak Your Mind

    *