April 27, 2024

Tài xế xe bán tải chạy trốn cảnh sát, đâm nhiều phương tiện ở Hà Nội khai gì?

  • Thỉnh thoảng mới ghi bàn, Antony không cứu được Man United
  • Người đàn ông chết tại chỗ sau tiếng nổ lớn, bay cả mái nhà
  • Tuyển futsal Việt Nam tiếp tục gắn bó với HLV vô địch World Cup

  • Ngày 17/3, Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, đang tạm giữ hình sự Lê Tiến Dũng (37 tuổi, quê Nam Định) để điều tra về hành vi Chống người thi hành công vụ.

    Dũng là tài xế xe bán tải bỏ chạy lực lượng chức năng tại phố Trương Định (quận Hai Bà Trưng), đâm hàng loạt phương tiện khác và bị người dân chặn, bắt giữ trên Vành đai 3, xảy ra hôm 15/3.

    Làm việc với cảnh sát, Dũng khai chiều 15/3 anh ta chở bạn đi gửi con tại phố Trương Định. Lúc này, Dũng dừng đỗ ô tô ở trước số 93 Trương Định.

    Khi bị lực lượng công an phường xử lý về hành vi dừng đỗ xe không đúng quy định, Dũng xin được “xử lý tại chỗ” nhưng không được chấp nhận.

    Tài xế xe bán tải chạy trốn cảnh sát, đâm nhiều phương tiện ở Hà Nội khai gì?- Ảnh 1.

    Lê Tiến Dũng chạy trốn cảnh sát, đâm hàng loạt phương tiện ở Hà Nội. Ảnh: Công an Hà Nội.

    Người đàn ông này cho biết do không mang theo giấy tờ xe nên nảy sinh ý định bỏ trốn. Giải thích về việc không có giấy tờ ô tô, anh ta cho biết đang bị một số người bạn giữ để làm tin cho khoản vay nợ.

    “Tôi sợ công an phường kiểm tra sẽ thu giữ xe, không có phương tiện đi làm”, Dũng khai và cho biết xe ô tô này là chính chủ của mình.

    Khi bỏ chạy, Dũng không nhớ bản thân đã va quệt, tông vào những phương tiện nào. Tuy nhiên, anh ta cho biết bản thân bị truy đuổi, bị mọi người hô hào là “cướp, trộm”, thậm chí bị một số người ném đá, gạch vào xe nên rất sợ.

    “Lúc đấy, tôi hoảng loạn tinh thần nên cứ thế đường vắng thì tôi phi, tôi chạy. Tôi sợ khi dừng lại ở giữa đám đông như vậy thì cũng nguy hiểm cho tính mạng của mình. Tôi không cố tình đâm vào ai cả. Đến ngã 4 hay ngã 3, tôi vẫn bấm còi để người ta tránh”, Dũng nói.

    Chạy đến Vành đai 3, do đường đông, tắc, Dũng không thể chạy được tiếp.

    “Khi đó, một số người đập kính, lao vào đánh tôi. Nhưng may cũng có một số người can và công an đến kịp thời”, tài xế bán tải nói.

    Camera ghi cảnh ô tô bán tải do Dũng điều khiển tông vào xe cảnh sát trước khi bỏ trốn. Clip: X.H.

    Về kết quả xét nghiệm dương tính với ma túy, Dũng nói anh ta sử dụng “kẹo” từ khoảng 4-5 ngày trước.

    Tại trụ sở công an, tài xế này bộc bạch bản thân đã nhận thức được hành vi, ăn năn hối lỗi và thành khẩn khai báo.

    Theo Công an Hà Nội, chiều 15/3, Tổ Cảnh sát trật tự Công an phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, làm nhiệm vụ xử lý vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn phường. Đến 14h10 cùng ngày, Tổ công tác phát hiện chiếc xe ô tô nhãn hiệu Ford Ranger, màu cam, BKS 29C-856.42, đỗ sai quy định ở phố Trương Định, là nơi cấm dừng, đỗ.

    Tổ công tác tiến hành kiểm tra thì Lê Tiến Dũng đi từ bên phía đường đối diện sang và nhận là chủ xe. Tổ công tác yêu cầu Lê Tiến Dũng xuất trình giấy tờ liên quan để kiểm tra thì Dũng không xuất trình được và cầm 500 trăm nghìn đồng đưa cho Tổ công tác để xin bỏ qua lỗi vi phạm.

    Tổ công tác kiên quyết không nhận tiền và yêu cầu Dũng xuất trình giấy tờ để kiểm tra. Dũng không chấp hành mà lên xe ô tô nổ máy bỏ chạy. Dũng lùi xe đâm vào làm hư hỏng phần đầu xe ô tô của Công an phường ở phía sau rồi lách ra và tăng ga bỏ chạy theo hướng Trương Định – Kim Đồng – Linh Đàm – Nguyễn Xiển – ngã 3 Khuất Duy Tiến để lên đường vành đai 3 trên cao (hướng về Pháp Vân).

    Quá trình bỏ chạy, ô tô của Dũng đã va chạm với 3 xe máy, 1 xe tải (không gây thiệt hại về người). Ngoài ra, qua rà soát, còn phát hiện xe ô tô do Dũng điều khiển va chạm với 2 xe máy khác.

    Khi lên đường vành đai 3, ô tô của Dũng bị người dân chặn lại. Ngay sau đó, lực lượng Công an đã đến hiện trường, phối hợp người dân bắt giữ đối tượng Dũng đưa về trụ sở làm việc. Kiểm tra ban đầu xác định, Dũng dương tính với ma túy.

    Nguồn: Sưu tầm


    Speak Your Mind

    *