“Chị có về quê được không? Cả nhà đều nhớ chị”. Vài dòng tin nhắn giản đơn của em nhưng gợi nên biết bao cảm xúc trong tôi.
Thông thường, ở miền Bắc nước ta vào những ngày cuối mùa Xuân sẽ có một ngày Tết cổ truyền mà dân gian thường gọi là tiệc bánh trôi. Bà tôi khi còn sinh thời kể lại rằng, tiệc bánh trôi thông thường sẽ diễn ra vào ngày mồng 3 tháng 3 Âm lịch hằng năm. Dẫu không náo nhiệt như dịp Tết truyền thống nhưng việc chuẩn bị cho Tết Hàn thực cũng mất khá nhiều công sức. Từ ngày mồng 1, mồng 2, bà con quê tôi đã tấp nập chuẩn bị bột để làm bánh trong không khí vô cùng tấp nập. Điều thú vị là ở quê tôi vào ngày Tết hàn thực không chỉ có bánh trôi như những nơi khác mà còn có thứ bánh dẻo thơm ngọt ngào với tên gọi là bánh trùng mật mía.
Speak Your Mind