Có một quy tắc an toàn mà các bậc phụ huynh hoặc những người trông nom trẻ em đều phải ghi nhớ, đó là khi trẻ tham gia giao thông thì luôn cần sự giám sát và giúp đỡ của người lớn để đảm bảo an toàn. Đôi khi chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể gây ra hậu quả đau lòng.
Mới đây, một vụ tai nạn tại bang Texas đã làm dấy lên một cuộc tranh cãi gay gắt rằng trong trường hợp này thì lỗi thuộc về người thân của nạn nhân hay tài xế.
Nhưng cho dù thế nào đi chăng nữa, chúng ta đều không thể đảo ngược được kết quả, và hy vọng những câu chuyện đau lòng như vậy sẽ không lặp lại.
Vụ tai nạn ám ảnh: Người lớn ra trước, khiến cô bé 1 tuổi bị xe Uber cán tử vong
Thông tin đăng tải trên tờ Daily Mail cho biết vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 1 giờ chiều hôm Chủ nhật 17/3 vừa qua tại thành phố Houston, bang Texas của Mỹ.
Cô bé 1 tuổi đi vòng ra trước đầu xe nhưng tài xế không nhìn thấy nên đã cán tử vong.
Từ hình ảnh do camera an ninh ghi lại, một gia đình đã gọi xe Uber để trở về nhà. Họ có 4 người, 2 người lớn và 2 trẻ em. Trong số 2 trẻ em có một trẻ 6 tuổi và một trẻ gần 2 tuổi. Khi xe dừng trước nhà, 2 người lớn và đứa trẻ 6 tuổi đã bước ra trước, đi vào trong nhà mà không hề chờ hay dắt cô bé 2 tuổi.
Sau đó, cô bé đã đi vòng ra phía trước đầu xe. Do hạn chế về chiều cao, cô bé đã bị phần đầu xe che khuất hoàn toàn. Nghĩ rằng cả gia đình đã xuống xe và vào trong nhà nên tài xế Muhammad Khan đã đạp ga, định lái chiếc SUV hiệu Volkswagen Atlas rời khỏi đây.
Khi cán qua nạn nhân, tài xế Muhammad mới nhận ra và đã nhanh chóng tìm cách giải cứu nạn nhân rồi bế bé gái lên xe để đưa đến bệnh viện.
Tuy nhiên, khi nhận ra sự việc, người thân của cô bé, thay vì nhanh chóng cùng tài xế đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu, thì lại lao đến đánh đập tài xế túi bụi. Cảnh sát cho biết, tài xế đã bị thương nặng sau vụ hành hung này. Trong khi đó, do vết thương quá nặng, bé gái 2 tuổi đã tử vong.
“Anh Khan dừng xe lại nhưng bé gái đã bị kẹt dưới lốp sau bên trái. Anh Khan đã cố gắng di chuyển chiếc xe nhưng không thành công do những người khác đã tấn công và kéo anh ra khỏi xe”, một tuyên bố từ Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Harris cho biết.
Hình ảnh cho thấy 2 người lớn và 1 trẻ 6 tuổi đã đi trước, không ai chờ cô bé.
Speak Your Mind