April 28, 2024

Nhiều ẩn số thú vị tại Cúp truyền hình TP.HCM 2024

  • Sông Hồng: Điểm bơi giải nhiệt, rèn kỹ năng sinh tồn của người Hà Nội
  • Bị bắt sau 22 năm trốn truy nã, là giám đốc 3 doanh nghiệp
  • Thương Tín nói lý do không thể nhận show đi hát ở Hải Phòng

  • Hai ngoại binh người Nga tập luyện cùng đội TP.HCM tại TP Đà Lạt - Ảnh: ĐỨC HUY

    Hai ngoại binh người Nga tập luyện cùng đội TP.HCM tại TP Đà Lạt – Ảnh: ĐỨC HUY

    Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954 – 7/5/2024), 49 năm Giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2024), Cuộc đua xe đạp Cúp truyền hình TP.HCM – Tôn Đông Á 2024 với slogan “Non sông liền một dải” sẽ khởi tranh ngày 3-4 với vòng đua quanh TP Điện Biên Phủ.

    Cuộc đua năm nay quy tụ 15 đội xe đạp mạnh nhất Việt Nam tranh tài ở 25 chặng đua với tổng lộ trình hơn 2.700 km trải dọc chiều dài đất nước. 

    Đặc biệt, chặng mở màn sẽ là lần đầu tiên cuộc đua này đua vòng quanh TP Điện Biên Phủ – thành phố của du lịch văn hóa và lịch sử cách mạng, nơi 70 năm trước diễn ra chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

    Sau đó, cuộc đua tiếp tục về Hà Nội rồi đi qua nhiều địa danh nổi tiếng ở Huế, Đà Nẵng, Nha Trang, Đà Lạt, Long Xuyên… trước khi kết thúc tại TP.HCM đúng trưa 30-4.

    Tổng giám đốc Đài truyền hình TP.HCM Cao Anh Minh cho biết: “Năm nay, ban tổ chức sẽ gắn nhiều chíp hơn trên xe của các VĐV để hỗ trợ xác định vị trí trên đường đua, làm đồ hoạ đẹp hơn, chính xác hơn để phục vụ người hâm mộ theo dõi cuộc đua”.

    Chuyên môn của cuộc đua năm nay cũng hứa hẹn hấp dẫn và trở nên rất khó đoán với sự xuất hiện của nhiều ngoại binh chất lượng. 

    Cụ thể, đương kim áo vàng người Nga Petr Rikunov đã trở lại trong màu áo Tập đoàn Lộc Trời. Trong khi đó, ê kíp TP.HCM đã chiêu mộ được “ẩn số” Ivanov Timofei (Nga) để sát cánh cùng cựu áo vàng Igor Frolov thách thức sự thống trị của Rikunov.

    Ngoài ra, giới chuyên môn đánh giá xe đạp Vĩnh Long sẽ là ngựa ô của giải năm nay. Đội đua miền Tây đã mang về hai ngoại binh đẳng cấp thế giới Mihkel Raim và Martin Laas. Hai cua-rơ người Estonia này từng khoác áo những đội đua đẳng cấp UCI WorldTeam hàng đầu thế giới như Israel Start-Up Nation, Astana Qazaqstan, Bora – Hansgrohe.

    Tổng giá trị giải thưởng của cuộc đua lên đến gần 2,3 tỉ đồng. Trong đó, VĐV đoạt áo vàng chung cuộc sẽ được thưởng 200 triệu đồng, áo xanh và áo đỏ chung cuộc được 50 triệu đồng mỗi danh hiệu.

    Đặc biệt, chiếc áo cam dành cho tay đua Việt Nam xuất sắc nhất có giá trị 100 triệu đồng. Đội đoạt Cúp vô địch đồng đội sẽ được 100 triệu đồng. Ngoài ra, cứ mỗi chặng, VĐV chiến thắng sẽ được 20 triệu đồng.


    Speak Your Mind

    *