Trạm Cứu Hộ Trái Tim đang là bộ phim nhận được nhiều sự quan tâm của VTV. Một trong những nhân vật ấn tượng trong phim, được dân mạng chia sẻ nhiều đoạn clip diễn xuất chính là nhân vật “bà Mến”.
Bà Mến ở trong phim là chủ một chuỗi cửa hàng vàng tại TP.HCM, bà tự nhận mình là “con Mến ít học, nhiều tiền, chơi đẹp”. Không ít câu thoại của bà Mến khiến người xem bật cười vì sự bá đạo, “không phải dạng vừa”.
Nghệ sĩ Hương Tươi đảm nhận vai bà Mến
Luôn đặt con vào tầm mắt, bảo vệ khỏi những mối nguy hiểm
Hương Tươi từng xuất hiện trong chương trình Bốn Mùa Yêu Thươngnghệ sĩ cho biết, các bậc cha mẹ cần phải quan tâm, hiểu về con. Đó mới là điều giúp chúng ta bảo vệ được những đứa trẻ.
“Tôi rất nghiêm khắc, không dám lơ là con 1 phút nào. Nhiều bạn bè khuyên để con cái tự do hơn nhưng tôi vẫn lo bởi xã hội giờ quá phức tạp. Nếu có thời gian, tôi đều đưa đón hai con đi học. Khi bận quá, tôi đặt xe trên ứng dụng, có thể theo dõi lộ trình. Con gái không được đi đâu quá 22h, đi cà phê với bạn bè phải xin phép người lớn. Tôi đi quay về muộn, con gọi điện dặn tôi nhớ mặc ấm, phần mẹ những món ngon”, Hương Tươi từng chia sẻ trong một lần trả lời phỏng vấn báo chí.
Cho tiền mà không quan tâm là giết con
Nhiều bậc cha mẹ bận rộn thường chọn cách bù đắp cho con bằng vật chất. Với Hương Tươi, cô phản đối kịch liệt cách làm này. Theo nữ nghệ sĩ, đó là hại con, cho con tiền mà không quan tâm đến con là giết con.
“Tự nó thấy dễ dàng quá thì không còn cố gắng và trở nên ích kỷ. Tôi không dám giáo huấn nhưng nếu ăn cơm rau mà cùng ngồi ăn với con thì tôi cũng chấp nhận. Tôi cực kì khắt khe tiền bạc với con và đồng hành với các cháu nhiều nhất có thể”, Hương Tươi chia sẻ.
Giáo dục giới tính sớm và theo sát mọi hành động của con
Nhiều cha mẹ thường chủ quan, lơ là trong việc giáo dục giới tính cho con, bởi 1 suy nghĩ: Trẻ con thì đã biết gì! Thực tế, trẻ nhỏ biết nhiều hơn chúng ta tưởng. Từ khi 3 tuổi, trẻ đã cảm nhận được sự khác biệt giữa nam và nữ.
Việc giáo dục giới tính của Hương Tươi bắt đầu từ khi cô nghe con gái kể câu chuyện về bạn nam ở lớp mẫu giáo, khen bạn đẹp như diễn viên. Hương Tươi lắng nghe câu chuyện của con như một người bạn và chọn cách tiếp cận tinh tế.
Hương Tươi cho biết, con gái cô từng thắc mắc sao bộ phận sinh dục của em trai không giống của mình, khi tình cờ thấy mẹ tắm cho em. Nhiều bà mẹ khác có thể ngại, lảng tránh câu hỏi của con. Nhưng Hương Tươi chọn cách thẳng thắn. Cô giải thích luôn con trai và con gái có sự khác nhau. Tuy nhiên sự giải thích có giới hạn, phù hợp với độ tuổi khi đó của con.




































Speak Your Mind