The Taste of things (Muôn vị nhân gian) của đạo diễn Trần Anh Hùng đã giúp cho vị đạo diễn Việt kiều giành được giải Đạo diễn xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Cannes 2023. Dù Liên hoan phim Cannes từ trước tới nay dù là ngày hội điện ảnh hàng đầu thế giới, nhưng những tác phẩm tham gia tranh tài tại đây vẫn được coi là “khó xem” và mang nặng tính thể nghiệm. Thế nên khi Muôn vị nhân gian được công chiếu tại Việt Nam (từ ngày 22/3), tác phẩm này đã nhận về nhiều ý kiến trái chiều.
“Muôn vị nhân gian” của Trần Anh Hùng nhận ý kiến trái chiều của khán giả Việt, giới chuyên môn nói gì?
Phim “Muôn vị nhân gian” có nhiều hình ảnh lãng mạn theo phong cách duy mỹ của Trần Anh Hùng. Ảnh: NSX
Muôn vị nhân gian có đề tài ẩm thực xen lẫn lãng mạn – tình cảm, với nhân vật chính là Dodin Bouffant – nhà quý tộc được mệnh danh là “Napoleon” của giới ẩm thực, ông cùng người cộng sự Eugénie đã trải qua những năm tháng bên nhau và cùng làm ra những món ăn đặc sắc, cho tới khi niềm đam mê nấu nướng của họ kết trái thành tình cảm sâu nặng, khiến cái chết có lẽ cũng khó thể chia lìa đôi tri kỷ. Phim có sự tham gia đóng chính của bộ đôi Juliette Binoche và Benoît Magimel – hai tên tuổi lớn của điện ảnh Pháp. Bên cạnh đó, bà xã của Trần Anh Hùng đảm nhận vai trò chỉ đạo nghệ thuật, phục trang và con trai Cao Phi đảm nhận vị trí trợ lý của tổ đạo diễn.
Nhà phê bình điện ảnh Lê Hồng Lâm bày tỏ lời khen cho phim: “Bộ phim mang lại cho tôi cảm được vẻ đẹp thi vị, bay bổng ấy của đời sống. Một bộ phim hoàn mỹ khiến ta khao khát được tận hưởng, từ những cú máy điệu nghệ, những ý tứ vừa triết lý sâu xa mà vẫn chân thành gần gũi đến việc được sống trong đời này là một niềm hoan lạc. Và hãy tận hưởng sự hoan lạc ấy trong từng phút giây.
Bộ phim có những cảnh tình cảm được thể hiện tinh tế ở sự hòa hợp của hai tâm hồn yêu ẩm thực. Ảnh: NSX
Nói đến hoan lạc chúng ta thường nghĩ đến chuyện giường chiếu. Nhưng xem Muôn vị nhân gian, tôi lại thấy niềm hoan lạc ấy dâng tràn trên đầu môi, đầu lưỡi của cả những món ăn ngon và những lời tình tự. Từ những món ăn được chế biến và trưng bày như một tác phẩm nghệ thuật; và được hòa quyện giữa hai tâm hồn tri âm cho đến những lời nói, những sự tán tỉnh mà họ dành cho nhau với một sự “tương kính như tân” như thuở ban đầu.
Cái tình yêu, tình tri kỷ ấy nó đẹp đến mức khiến ta có dự cảm mơ hồ trước sự vô thường của đời sống này. Cho dù hạnh phúc là được tiếp tục sống với cái mà ta đang có, nhưng ta nào cưỡng lại được sự lụi tàn của đời sống này? Xuân, hạ, thu, đông rồi lại xuân, như một vòng quay bất tận, có lụi tàn rồi mới có tái sinh. Nhưng đôi lúc cuộc đời này đẹp quá, làm sao ta có thể nói lời giã từ”.
Speak Your Mind