April 28, 2024

Phạm Sĩ Phú, giọng hát nhạc xưa đang được khán giả đón nhận nồng hậu

  • Đánh bại Thái Lan, Iran đăng quang Giải futsal châu Á 2024
  • Thắng nghẹt thở Tottenham, Arsenal vẫn tạm giữ ngôi đầu
  • CLB Hà Nội nhọc nhằn vào bán kết Cúp quốc gia 2023 – 2024

  • Trong góc quán nhỏ, dưới ngọn đèn màu vàng nhạt, Phạm Sĩ Phú bắt đầu câu chuyện tâm tình của anh, những câu chuyện về nhạc xưa, về cuộc sống xen lẫn kỷ niệm vui buồn đời đi hát, “làm dâu trăm họ”.

    Phạm Sĩ Phú là người con của huyện Hàm Tân, thị xã Lagi, thuộc tỉnh Bình Thuận. Anh bắt đầu sự nghiệp ca hát một cách tình cờ, đơn giản qua một chương trình ca nhạc tổ chức ở quận Cam. Sau buổi diễn ấy, Phạm Sĩ Phú nhanh chóng bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp. 

    Phạm Sĩ Phú, giọng hát nhạc xưa đang được khán giả đón nhận nồng hậu- Ảnh 1.

    Ảnh: Nicolas Phạm

    Phạm Sĩ Phú kể chuyện hồi còn đi học đại học trong những năm đầu định cư tại Mỹ, anh đã có cơ may được đi hát, tức là lúc đó giống như anh chàng vừa đi học, vừa đi làm: “Khi đó tôi chưa lập gia đình, vừa đi học đại học mà lại kiếm được tiền rủng rỉnh, cảm thấy rất sung sướng!”.

    Có bằng Master về Quản lý chất lượng (Quality Assurance) và học thêm về Công nghệ thông tin (Computer Science), anh chàng hiện là một chuyên viên điều hành cao cấp của một công ty ở thành phố gần nơi anh sinh sống, tuy nhiên Phạm Sĩ Phú muốn để chuyện công ăn việc làm sang một góc vì anh xác định đó là góc riêng trong cuộc sống của anh.

    Dòng nhạc Phạm Sĩ Phú theo đuổi từ bao nhiêu lâu nay là nhạc tình, từ những ca khúc ngày xưa của những nhạc sĩ như Ngô Thuỵ Miên, Lam Phương, Từ Công Phụng đến những nhạc sĩ như Trịnh Nam Sơn, Đức Huy…

    Nếu nhắc đến Phạm Sĩ Phú vào khoảng thời gian trước đây khoảng ba năm thì ca khúc “Để Nhớ Một Thời Ta Đã Yêu” là bài hát anh được giới thưởng ngoạn yêu thích. Với chất giọng trầm, không bóng bẩy, nhẹ nhàng, lối hát như kể chuyện, tâm sự với khán giả, Phạm Sĩ Phú nhanh chóng chinh phục người nghe qua những bài tình ca như Biển Cạn, Nếu Có Yêu Tôi, Thành Phố Buồn…, hay gần đây nhất là ca khúc Con Đường Màu Xanh, Về Đây Em của nhạc sĩ Trịnh Nam Sơn. Cùng trong những sản phẩm âm nhạc mới này còn có Đôi Bờ, Sao Ta Lặng Im, Một Thuở Yêu Người…

    Phạm Sĩ Phú, giọng hát nhạc xưa đang được khán giả đón nhận nồng hậu- Ảnh 2.

    Ảnh: TVT Music

    Phạm Sĩ Phú kể lại những buổi tập nhạc với ban nhạc, chọn bài với nhà sản xuất, “Đó không phải là chuyện dễ dàng, vì khi anh em ngồi lại với nhau, cùng thử giọng, nháp bài khoảng trên dưới vài chục bài, để cuối cùng chỉ chọn ra được môt hay hai bài ưng ý”. Thế nhưng anh vui vì được hát bài anh thích hay đúng thể loại anh chọn.

    Phạm Sĩ Phú, giọng hát nhạc xưa đang được khán giả đón nhận nồng hậu- Ảnh 3.

    Ảnh: TVT Music

    Phạm Sĩ Phú tâm tình về những kỷ niệm của những lần anh đi show, dù là show xa hay gần, dù là show diễn nhỏ hay đại nhạc hội “Cứ mỗi lần em leo lên sân khấu, đứng trước hàng trăm, hàng ngàn khán giả là em run, run giống như lần đầu mình mới đi hát. Nhưng chỉ vài giây đầu tiên thôi là em lấy lại được bình tỉnh, vì phải bình tỉnh để mình có thể nhận thấy khán giả đang yêu thích, thưởng thức phần trình diễn của mình.”

    Phạm Sĩ Phú, giọng hát nhạc xưa đang được khán giả đón nhận nồng hậu- Ảnh 4.

    Ảnh: TVT Music

    Hiện nay Phạm Sĩ Phú đang cộng tác với nhóm TVT Music. Được biết nhóm này gồm các anh chị em ca nhạc sĩ trẻ là những người sống với niềm đam mê âm nhạc, không theo thời vụ. Họ là những người khi bắt tay vào project là tất cả làm việc cật lực, hết mình để mong muốn mang đến cho đời một sản phẩm âm nhạc tuyệt vời, bên cạnh đó Phạm Sĩ Phú cộng tác thường xuyên với nhiều chương trình Thánh Ca nơi giáo xứ anh thường hay đi lễ vào mỗi cuối tuần nếu như anh không đi show xa.

    Nhắc đến chuyện đi show, khi bài viết này lên khuôn, Phạm Sĩ Phú cho biết từ đây đến cuối năm, lịch bay show xa của anh khá nhiều như Pháp, Úc, Canada, chưa kể những chuyến đi hát ở các tiểu bang trong nước Mỹ.

    Phạm Sĩ Phú tâm tình mới đấy mà vào nghề ca hát đã được gần chục năm. Tuy có một công việc chính “kiếm cơm” hằng ngày nhưng đối với chuyện ca hát, anh chàng không bao giờ chểnh mảng tập luyện, nhờ vậy anh đã tạo ra được hai sản phẩm CD giá trị như “Để Yêu”, “Để Nhớ”, và gần đây nhất là dự án “Live In Studio” rất thú vị.

    Tin chắc rằng trong tương lai gần, giọng hát của Phạm Sĩ Phú sẽ còn bay rất xa và bay cao trên vòm trời âm nhạc, bởi lẽ đó là sự trả công thoả đáng cho tất cả sự cố gắng của người ca sĩ trọn tâm trên bước đường nghệ thuật.


    Speak Your Mind

    *