April 27, 2024

“Nữ quái” đang đi lừa đảo thì phát hiện… cũng bị kẻ khác lừa, vội bỏ trốn qua mái nhà

  • Áo vàng Petr Rikunov và Lê Nguyệt Minh bị cảnh cáo vì gây gổ sau đích đến
  • Con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp: “Lúc sinh thời, cha tôi luôn xúc động khi nhắc tới Điện Biên Phủ”
  • Petr Rikunov gặp sự cố, Martin Laas chiến thắng tại TP Cần Thơ

  • Tối 21/3, Công an huyện Tư Nghĩa (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết đã bắt được Lê Thị Vĩ (26 tuổi, trú huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi); Vĩ là nghi can lừa đảo số tiền 290 triệu đồng tại một cửa hàng điện thoại trên địa bàn – theo vtv.vn.

    "Nữ quái" đang đi lừa đảo thì phát hiện... cũng bị kẻ khác lừa, vội bỏ trốn qua mái nhà- Ảnh 1.

    Lê Thị Vĩ – nghi can lừa đảo – tại cơ quan công an. Nguồn: Dân Trí

    Thông tin cụ thể vụ lừa đảo từ Dân Trí: Vĩ khai nhận tham gia vào trò chơi đánh bạc trực tuyến qua mạng. Lê Thị Vĩ tải app về điện thoại và được hướng dẫn nạp tiền vào.

    Ngày 15/3, Vĩ mang chiếc xe SH của người thân đi cầm được 35 triệu đồng. Sau đó, Vĩ đến cửa hàng điện thoại R. tại thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa mua một điện thoại.

    Tại đây, Vĩ nhờ chủ cửa hàng chuyển giúp 10 triệu đồng đến một tài khoản ngân hàng. Người này đồng ý giúp Vĩ. Ngay lúc đó, Vĩ đã đưa lại số tiền này cho chủ cửa hàng điện thoại.

    Chiều hôm sau, Vĩ lại đến cửa hàng điện thoại nói trên. Sau một hồi trò chuyện, Vĩ nhờ chủ cửa hàng chuyển tiền giúp. Vĩ nói sẽ trả lại tiền ngay như lần trước. Chủ cửa hàng điện thoại tin tưởng nên đồng ý giúp Vĩ.

    Sau khi chuyển 110 triệu đồng vào app đánh bạc, Vĩ được thông báo app bị sập. Một người phụ nữ liên hệ với Vĩ nói phải nộp thêm tiền mới có thể khắc phục lỗi. Vĩ tiếp tục nhờ chủ cửa hàng điện thoại chuyển tiếp 180 triệu đồng.

    Dù đã nộp tổng cộng 290 triệu đồng nhưng người phụ nữ lạ mặt vẫn yêu cầu nộp thêm 300 triệu đồng. Biết bị lừa, không thể lấy lại tiền để trả cho chủ cửa hàng điện thoại nên Vĩ tìm cách bỏ trốn.

    Vĩ xin đi nhờ nhà vệ sinh. Khi ra phía sau, Vĩ thấy có cầu thang thông lên tầng hai. Vĩ lên cầu thang rồi leo sang nhà bên cạnh, bỏ trốn. Sự việc được chủ cửa hàng điện thoại trình báo công an.

    Biết sẽ bị truy bắt, Vĩ thuê taxi bỏ trốn ra Đà Nẵng. Khi xe đang lưu thông trên cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, Vĩ lo sợ bị công an chốt chặn, bắt giữ nên đã xuống xe. Vĩ đi bộ băng qua rừng keo về hướng huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi). Khi ra đến khu dân cư, Vĩ đón xe lên huyện Sơn Hà thuê nhà nghỉ ở qua đêm. Sáng hôm sau, Vĩ thuê xe lên thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum.

    Hai ngày sau, Vĩ về lại huyện Sơn Hà và bị lực lượng cảnh sát hình sự bắt giữ.

    Nguồn: Sưu tầm


    Speak Your Mind

    *