April 27, 2024

Trước trận Việt Nam – Indonesia: Sự tự tin là yếu tố quyết định phong độ trên sân

  • Thỉnh thoảng mới ghi bàn, Antony không cứu được Man United
  • Người đàn ông chết tại chỗ sau tiếng nổ lớn, bay cả mái nhà
  • Tuyển futsal Việt Nam tiếp tục gắn bó với HLV vô địch World Cup

  • Tuyển Việt Nam sau trận thua Indonesia ở trận lượt đi vòng loại thứ 2 World Cup 2026 - Ảnh: NGUYÊN KHÔI

    Tuyển Việt Nam sau trận thua Indonesia ở trận lượt đi vòng loại thứ 2 World Cup 2026 – Ảnh: NGUYÊN KHÔI

    Nhằm góp thêm một góc nhìn, chuyên mục BẠN ĐỌC LÀM BÁO giới thiệu các ý kiến tiêu biểu người hâm mộ gởi đến phần BÌNH LUẬN.

    Yêu đội tuyển lắm chứ! Nhưng tôi cũng không dám “mơ” một trận thắng trước Indo lần này. Cầm hòa được họ cũng là may. Tuy nhiên, chúng ta hãy cổ vũ và hy vọng đội bóng chúng ta giành chiến thắng. Cố lên nhé các bạn trẻ”.
    Ý kiến bạn đọc Dương Đức Thọ

    Theo tôi, trận bóng tối nay tuyển ta thắng hay thua Indoniesa là tùy vào nhân sự. Tài năng là cần thiết, nhưng tâm lực, sự tự tin là yếu tố quyết định phong độ trên sân.

    Băng đội trưởng nên giao cho Fillip Nguyễn: đối mặt cầu thủ đối phương co chân chuẩn bị sút bóng mà 2 tay vẫn dang rông, mắt vẫn mở to chú tâm vào quả bóng, không hề biết sợ.

    Các nhân sự dũng mãnh sau đây sẽ cho xác suất thắng cao nhất: Hàng thủ trước mặt khung thành dùng tài đón đường bóng của Thanh Bình chống bóng bổng, và sự dũng mãnh điềm tỉnh của Xuân Mạnh chống hổn loạn trước mặt khung thành.

    Tiền đạo ghi bàn dùng Văn Khang và Đình Bắc cho tốc độ và sự quyết liệt. Kiến tạo trung lộ dùng Quang Hải cho sự thông minh và Thái Sơn cho sự chính xác của đường chuyền. Những cầu thủ ngôi sao còn lại (Hoàng Đức, Tấn Tài, Hùng Dũng, Văn Thanh, Tiến Dũng, Duy Mạnh…) dùng vào các vị trí hỗ trợ, fill-up.

    Những ngôi sao này tuy trong quá khứ thành tích rất tốt nhưng đã chấn thương, tâm lý không còn quyết chiến bằng mọi giá, chơi trong V-League thì vẫn tốt, nhưng đối kháng quyết liệt ở mức tột cùng với các dũng sĩ thế giới thì có khi không còn dám hết mình.

    Ý kiến bạn đọc Phong Vu

    Xem các trận vừa rồi, tôi thấy thực lực của Indo chẳng có gì đáng nói, chẳng hơn gì Việt Nam (dở như nhau), thắng có phần may mắn, hay nói cách khác là Việt Nam tự thua.

    Nguyên nhân của sự tự thua ở đây có cả ở HLV lẫn cầu thủ, và cả thời cuộc.

    HLV chủ quan, bảo thủ, chỉ chăm chăm vào triết lý của mình mà không nắm bắt được sự thay đổi xung quanh.

    Tôi ủng hộ ông chọn cầu thủ trẻ, ủng hộ quan điểm dài hơi, nhưng cái gì cũng có kế thừa (chứ không thể đốt cháy giai đoạn được, không thể phủ định được), phải lấy ngắn nuôi dài.

    Về cầu thủ, phải khách quan thừa nhận rằng, sau hai mùa AF cúp, thì rõ ràng các cầu ngôi sao đã xuống phong độ, mất động lực thi đấu (vì thua liên tiếp Thái Lan một cách không biện hộ). Còn về tổng thể thì không có nhân tố vượt trội để kế thừa (Khuất Văn Khang, Quốc Việt,… còn quá non).

    Đáng khen có mỗi Tuấn Hải, luôn thể hiện lửa nhiệt để thi đấu.

    Về thời cuộc, rõ ràng bóng đá Việt Nam đã lên đỉnh, nên xuống dốc, hoặc chững lại là điều thấy rõ sau hai mùa AFF cup liên tiếp thất bại.

    Nên nói đi cũng nói lại, ông Troussier là người đáng ghi nhận ở sự dũng cảm khi nhận làm HLV Việt Nam hậu thời Park. Và ông cũng đáng ghi nhận khi đề ra mục tiêu khá thử thách cho bản thân. Nhưng ông đã không lường trước được mọi thứ.

    Việt Nam sẽ thay đổi hay không thì phải đợi 10 đến 15 năm nữa (lứa nhí thần tượng Quang Hải, Hùng Dũng, Hoàng Đức, Trọng Hoàng,…) sẽ lớn lên thế ngôi.

    Còn về trận đấu tối nay, quan tâm là tinh thần thi đấu.

    Ý kiến bạn đọc Hieu

    Nhiều bạn đọc không dám tin tuyển Việt Nam sẽ thắng

    Tính đến đầu giờ chiều 26-3, đã có 2.460 lượt bạn đọc tham gia cuộc thăm dò trên Tuổi Trẻ Online xung quanh trận Việt Nam – Indonisia diễn ra chiều tối cùng ngày trên sân Mỹ Đình.

    Kết quả: 1825 người dự đoán tuyển Việt Nam thua (74,2%), 306 người nghĩ hòa (12,4%) và 329 người dự đoán đoàn quân HLV Troussier (13,4%).

    Trước đó, tính đến 8h sáng 26-3 tỉ lệ này là: 11,3% bạn đọc dự đoán tuyển Việt Nam sẽ giành chiến thắng; 11,1% chọn hòa và 77,6% thua.


    Speak Your Mind

    *