Lá thư viết tay của bạn, của thầy cô gửi đến nam sinh Đ. Ảnh: X.N
Đặc biệt, nhiều bạn học cùng trường của nam sinh Đ đã cùng nhau gấp 1.000 hạc giấy với tâm niệm đổi lấy một điều ước có phép màu đến, giúp cho bạn Đ qua khỏi cơn nguy kịch, khỏe lại bình thường.
Đơn cử, nội dung trong 1 bức thư gửi đến nam sinh N.H.Đ viết: “Đ ơi, biết mày gặp nạn thì bọn tao shock (bàng hoàng) lắm. Nếu bây giờ có một phép màu thì bọn tao mong mày có thể khỏe lại đi học bình thường…”.
Chị Nguyễn Thị Lan (mẹ nam sinh Đ) xúc động, không kìm được những giọt nước mắt khi nhận hộp đựng hạc giấy, những bức thư tay của bạn bè, giáo viên gửi cho con trai.
“Tôi rất trân trọng, cảm kích khi nhận được sự quan tâm của mọi người với con trai mình. Và tôi cũng mong có phép màu đến với con, dù hi vọng rất mong manh. Đồng thời, mong mong muốn cơ quan công an xử lý nghiêm minh vụ việc”, chị Lan nhấn mạnh.
Trước đó, ngày 19/3, Công an quận Long Biên (Hà Nội) tiếp nhận đơn trình báo của gia đình nam sinh N.H.Đ (14 tuổi, học sinh lớp 8, trú ở quận Long Biên) về việc khi đang chơi tại sân đình Lệ Mật (phường Việt Hưng) thì Đ. bị đánh gây thương tích nặng, phải vào cấp cứu.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Long Biên xác định khoảng 15 giờ ngày 17/3, cháu T.V.K (12 tuổi, trú Q.Long Biên) chơi tại khu vực đình Lệ Mật thì phát sinh mâu thuẫn và bị N.H.Đ tát vào mặt.
Cháu T.V.K chạy đi gọi anh trai là T.V.M để nhờ giải quyết mâu thuẫn. M. sau đó đã đấm làm Đ. ngã ra đất, có biểu hiện choáng, mặt tái và được đưa vào Bệnh viện đa khoa Đức Giang cấp cứu, sau đó chuyển Bệnh viện 108.
Tại đây Đ. được xác định bị chấn thương sọ não, hôn mê, tiên lượng tử vong cao và được chuyển về Bệnh viện đa khoa Phú Thọ, là quê mẹ cháu Đ.
Nguồn: Sưu tầm
Speak Your Mind