Trong tập 8 Trạm cứu hộ trái tim, bà Hạ Lan (NSND Thu Hà) gay gắt xua đuổi con gái Ngân Hà (Hồng Diễm) đi sau khi nghe đoạn ghi âm con gái chia sẻ về mẹ. Diễn xuất Hồng Diễm đã được khán giả dành nhiều tình cảm.
Trạm cứu hộ trái tim tập 8, Hồng Diễm được khán giả khen ngợi vì diễn xuất. Nguồn: VTV
Hồng Diễm đã lột tả được những sắc thái cảm xúc thể hiện những nỗi đau của một cô con gái phải chịu đựng sự tổn thương trước mẹ đẻ của mình trong nhiều năm.
Nhiều khán giả đã nhận xét: “Hồng Diễm tiếp tục vào vai một người phụ nữ chịu nhiều bi kịch của số phận cùng nhiều phân đoạn khó về tâm lý. Cảnh Hà đối thoại trong nước mắt với mẹ trên bàn ăn hay ghì chặt để bắt bà phải nghe toàn bộ cuộc ghi âm khiến tôi nổi da gà”; “Hồng Diễm diễn thế mà còn chê thì tôi cũng chịu các vị”; “Hồng Diễm diễn hay quá, rất chân thật, xem mà rơi nước mắt”; “Mình đã khóc khi xem tập này” …
Trước đây, bà Hạ Lan rất yêu thương con gái mình giống như bao người mẹ khác. Nhưng bi kịch ập đến với gia đình khi bà phát hiện chồng ngoại tình và tận mắt chứng kiến chồng và “người thứ 3” bên nhau. Khi ấy Ngân Hà cũng đi cùng mẹ.
Trước cảnh chồng phụ bạc lại đứng về người phụ nữ khác, bà Hạ Lan đã tức giận đuổi theo chồng nhưng lại bị con gái ngăn cản. Cũng trong cuộc giằng co với này, bà đã bị ngã cầu thang và từ đó trở nên tàn phế. Thời điểm đó, bà đang là một diễn viên múa. Thêm nữa, Ngân Hà cũng bênh vực bố khiến bà Hạ Lan càng thêm uất hận, từ đó trở nên cay nghiệt và lạnh lùng với con gái mình.
Speak Your Mind