Nhóm nhạc 365 được thành lập vào tháng 9/2010, gồm 5 thành viên: Isaac, Will, S.T Sơn Thạch, Jun Phạm và Tronie Ngô, dưới sự quản lý của Ngô Thanh Vân. Theo đuổi dòng nhạc R&B, pop và hip hop, nhóm nhanh chóng chinh phục số đông khác giả với nhiều ca khúc được yêu thích như Nơi anh không thuộc về, Hai cô tiên, Oh my love, Bống bống bang bang…
Các thành viên của nhóm nhạc thành công bậc nhất showbiz Việt một thời đi về đâu sau khi tan rã?
Nhóm nhạc 365 thời điểm còn hoạt động. (Ảnh: TL)
365 cũng được coi là nhóm nhạc tiệm cận hình thức phát triển của nền giải trí Hàn Quốc bậc nhất, với việc chăm chút về hình tượng các thành viên, có fanclub hoạt động thường xuyên, quy củ, thu hút đông đảo thành viên tham dự. Tuy nhiên, sau 6 năm, nhóm chính thức tan rã (riêng Tronie Ngô rời nhóm từ 2013). 5 chàng trai hiện phát triển con đường riêng của mình trong làng giải trí.
Isaac
Isaac tên thật là Phan Lưu Tuấn Tài, sinh năm 1988. Anh là trưởng nhóm nhạc, cũng là thành viên có lượng fan đông đảo bậc nhất của nhóm. Sau khi rời 365, Issac đánh dấu sự nghiệp solo bằng MV Get down, tiếp đó là Anh sẽ về sớm thôi và Tôi đã quên thật rồi, Giá ngày đầu đừng nói thương nhau, Cất em vào tâm tư… Các ca khúc này đều nhận được những thành công nhất định. Ngoài pop, R&B, anh cũng thử nghiệm ở thể loại nhạc điện tử.
Isaac đạt được nhiều thành công sau khi tách nhóm. (Ảnh: FBNV)
Với ngoại hình điển trai, Isaac thử sức qua các vai diễn điện ảnh tại các bộ phim Gia sư nữ quái, Tấm Cám: Chuyện chưa kể, Song lang... Vai diễn đầu tay (nhân vật thái tử Hiếu Long) trong phim Tấm Cám: Chuyện chưa kể đã giúp Isaac vinh dự mang về giải thưởng A Rising Star từ lễ trao giải Ngôi sao châu Á nằm trong khuôn khổ LHP Quốc tế Busan 2016.
Isaac cũng tham gia nhiều gameshow truyền hình, chương trình giải trí lớn. Tại những lần xuất hiện, anh luôn cho thấy mình hoạt động nghệ thuật nghiêm túc, có chọn lọc.
S.T Sơn Thạch
S.T Sơn Thạch sinh năm 1990, tên thật là Nguyễn Cao Sơn Thạch. Anh tốt nghiệp THPT và trung cấp múa tại Trường cao đẳng Múa TP.HCM năm 18 tuổi.
Speak Your Mind