May 3, 2024

Dân Phú Yên dậy từ mờ sáng mang xoong, chảo ra đường cổ vũ VĐV chạy bộ

  • Britney Spears bị thương khi ẩu đả với bạn trai kém tuổi tại khách sạn
  • Video: HLV Kim Sang Sik nhận thẻ đỏ khi ông Park đối đầu Philippe Troussier
  • Vụ Phó Chánh án huyện Cam Lộ bị đâm trọng thương: Tiết lộ danh tính nghi phạm và động cơ gây án

  • Sáng 31-3, Giải vô địch marathon quốc gia 2024 do Cục Thể dục thể thao, Liên đoàn Điền kinh Việt Nam, báo Tiền Phong và UBND tỉnh Phú Yên tổ chức đã khai mạc tại thành phố Tuy Hòa. Cung đường giải chạy vòng quanh các địa phương ven biển của vùng đất “hoa vàng cỏ xanh” đẹp miên man. VĐV vừa chạy vừa ngắm biển và tuyệt vời hơn nữa là được người dân địa phương cổ vũ vô cùng nhiệt tình, nồng hậu.

    Dân Phú Yên dậy từ mờ sáng mang xoong, chảo ra đường cổ vũ VĐV chạy bộ- Ảnh 1.
    Dân Phú Yên dậy từ mờ sáng mang xoong, chảo ra đường cổ vũ VĐV chạy bộ- Ảnh 2.
    Dân Phú Yên dậy từ mờ sáng mang xoong, chảo ra đường cổ vũ VĐV chạy bộ- Ảnh 3.
    Dân Phú Yên dậy từ mờ sáng mang xoong, chảo ra đường cổ vũ VĐV chạy bộ- Ảnh 4.

    Người dân hai bên đường cổ vũ các vận động viên – Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

    Dù lần đầu tiên tổ chức tại Phú Yên nhưng Giải vô địch marathon quốc gia đã thu hút gần 12.000 VĐV chuyên nghiệp và không chuyên đến từ nhiều nơi tham gia.

    Đặc biệt với nội dung full marathon (cự ly 42,195km) các VĐV đã được trải nghiệm cung đường chạy ven biển tuyệt đẹp, đi qua rừng dương xanh mướt trên đồi cát trắng. Được hít thở gió biển, trải nghiệm khung cảnh thiên nhiên yên bình, trong lành.

    Không chỉ được người dân cổ vũ nhiệt tình, các vận động viên còn được người dân 'tắm' miễn phí để giải nhiệt, đối phó với thời tiết nắng nóng tại Phú Yên 

    Không chỉ được người dân cổ vũ nhiệt tình, các vận động viên còn được người dân ‘tắm’ miễn phí để giải nhiệt, đối phó với thời tiết nắng nóng tại Phú Yên

    Nhiều người dân Phú Yên đã thức dậy từ rất sớm chuẩn bị xoong, nồi, chảo, loa thùng, nước… để tiếp sức cho các VĐV. Đều đặn mỗi đợt các VĐV chạy qua, mỗi khu phố lại đồng thanh cổ vũ, hò reo nhiệt tình.

    Bà Lê Thị Minh (68 tuổi, ngụ thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) cho biết đã thức dậy từ lúc 4h sáng và cùng cả gia đình mang xoong, nồi ra trước nhà cổ vũ các runner.

    “Hôm nay quê hương tổ chức giải marathon này tôi quá vui và tự hào, từ xưa giờ ở đây chưa có một giải thể thao nào lớn như vậy nên hôm nay cả nhà quyết định nghỉ làm để cổ vũ” – bà Minh nói.

    Vận động viên chạy qua cầu Đà Rằng, đây là cây cầu rất nổi tiếng ở Phú Yên 

    Vận động viên chạy qua cầu Đà Rằng, đây là cây cầu rất nổi tiếng ở Phú Yên

    Anh Nguyễn Tiến Thành (38 tuổi, VĐV đến từ tỉnh Phú Thọ) vô cùng hào hứng khi tham gia Giải vô địch quốc gia marathon 2024 ở Phú Yên.

    Anh Thành tiết lộ từ trước đến nay chưa bao giờ anh được trải nghiệm cung đường chạy nào đẹp và thơ mộng như ở Phú Yên.

    “Trời ơi khung cảnh trên đường chạy ở đây quá đẹp, tôi không ngờ Phú Yên lại đẹp đến vậy. Người dân ở đây quá hiếu khách, chạy đến đâu họ cỗ vũ nhiệt tình đến đó” – anh Thành hào hứng nói.

    Cung đường ven biển tuyệt đẹp ở thị xã Đông Hòa (tỉnh Phú Yên) là nơi các vận động viên của Giải vô địch quốc gia marathon 2024 cực kỳ thích thú 

    Cung đường ven biển tuyệt đẹp ở thị xã Đông Hòa (tỉnh Phú Yên) là nơi các vận động viên của Giải vô địch quốc gia marathon 2024 cực kỳ thích thú

    Còn chị Trần Thị Kim Xuân (35 tuổi, VĐV đến từ tỉnh Kiên Giang) cho hay “Đây là lần đầu tiên tôi đến Phú Yên để chạy bộ. Tôi quá xúc động trước sự hiếu khách, nhiệt tình của người dân địa phương. Sáng giờ chạy rất mệt nhưng sự chân thành, ấm áp của người dân đã tiếp sức cho tôi rất nhiều”.

    Những người yêu chạy bộ chạy qua quảng trường Tháp Nghinh Phong, một địa điểm đang rất nổi tiếng trên các diễn đàn du lịch và là biểu tượng mới của TP Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên) 

    Những người yêu chạy bộ chạy qua quảng trường Tháp Nghinh Phong, một địa điểm đang rất nổi tiếng trên các diễn đàn du lịch và là biểu tượng mới của TP Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên)


    Speak Your Mind

    *